Phu sinh (27-09-2010)
Last edited by LaoÁi; 01-10-2010 at 07:59 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Phu sinh (01-10-2010),TeacherABC (25-10-2011)
Có phải là con người thảnh thơi hay không là do mình không nhỉ? Hay là cơm-áo-gạo-tiền cuốn đi mất tiêu mấy cái thứ gọi là gia vị cho cuộc sống?
HIC, nhiệt thì còn nhưng mà huyết nghe chừng không chảy mạnh và dữ dội cách đây 2,3 năm rồi...
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...
Chú em lại úp mở rì thế hử......Dạo này lặn đâu kĩ quá nhể, còn lưu số của ann ko đấy hử....
Chú chọn hẹn ngày cafe cà pháo để anh đáp lễ cái vụ súp pót bữa nao đi...
Cái chất nấm năm xưa là anh đây vưỡn còn nguyên trong máu nhá, nhưng ngặt vì nơi đây hẻm phải đất trồng nấm nên anh ko dám, nhằm nhò rì đâu em ba cái chuyện chăn rau tưới nấm......nhưng cũng có cái thực tế của thời gian là giang hồ bôn tẩu giờ đã thấm oải roài chú em gô bích ợ...
nhớ a nhô nhé, bảo cả lão Nhân Ái lữa....hôm bữa lâu lâu hắn hẹn anh cafe vì cũng ở gần nhà anh, nhưng anh có công chuyện nên chưa gạp đc lão ấy...
![]()
Last edited by LaoÁi; 07-10-2010 at 12:28 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
THAI AN (07-10-2010)
Lão ấy đây!
Ái vẫn "Mốc" nhẩy?!
Thân
Last edited by Nhân ái; 07-10-2010 at 09:02 AM.
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...
LaoÁi (08-10-2010)
He... He... Mấy tay này thiêng thật đấy! LA vào nhắc thêm vài cái tên nữa đi!
LaoÁi (08-10-2010)