Trang 13 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... LastLast
Bài 121 đến 130/222

Chủ đề: Blog chuyện đã qua!

  1. #121
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    640
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    em ứ hỉu, em chỉ mún hỏi anh Lá nà khi nèo cho đến khi nèo...
    Có khi chửa bít khi nèo í anh nhờ
    Hihihi, bạn iu ơi, chả bít đi cà phê riêng với tớ về xong thấy anh LÁ mất tích ah
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  2. #122
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của ngayhomqua Xem bài viết
    Hihihi, bạn iu ơi, chả bít đi cà phê riêng với tớ về xong thấy anh LÁ mất tích ah
    oái, bạn tớ mần gì anh Lá rứa, chời chời, bạn tha cho anh í dùm tớ
    hí hí, để anh í còn cưới vợ để mình ăn cỗ nữa chứ
    Anh Lá nhờ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #123
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Em vào chào Bác rồi lại chạy đây!
    C...H...Ạ...Y!
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  4. #124
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của ngayhomqua Xem bài viết
    Hihihi, bạn iu ơi, chả bít đi cà phê riêng với tớ về xong thấy anh LÁ mất tích ah


    Anh có mất tích đâu em, về anh gọi mấy người đi cà phê..hay thích cà gì anh cũng có, cà bát, cà tím, cà pháo, cà dài....đủ cả. Sợ mấy em chạy thôi..


    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    oái, bạn tớ mần gì anh Lá rứa, chời chời, bạn tha cho anh í dùm tớ
    hí hí, để anh í còn cưới vợ để mình ăn cỗ nữa chứ
    Anh Lá nhờ
    Cỗ há, lúc nào anh cũng sẵn, nhậu nhét tùm lum, nhưng ko ở HN mấy...hix, nên chẳng dám alo mấy em ...

    Vợ á, anh yêu mấy người nhưng chưa được người nào yêu lại, vợ thì anh có mấy người rồi, nhưng khổ nỗi lại chưa có vợ cả..

    Đời anh lênh đênh thế đấy.

    Rõ cực....



    Trích dẫn Trích dẫn của THAI AN Xem bài viết
    Em vào chào Bác rồi lại chạy đây!
    C...H...Ạ...Y!
    Chú em chạy đâu, mấy lần hẹn hò toàn mất hút con mẹ hàng lươn, chú dạo này hư nhể, các anh gọi mà cấm thấy ló mặt, hư quá...

    Sẵn có cái roi mây, chổng mông ra đây .....

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  5. #125
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết


    ...
    Chú em chạy đâu, mấy lần hẹn hò toàn mất hút con mẹ hàng lươn, chú dạo này hư nhể, các anh gọi mà cấm thấy ló mặt, hư quá...

    Sẵn có cái roi mây, chổng mông ra đây .....
    Dạ, số của các Bác em có hết mà, em thấy cuôc gọi nhỡ, biết mục đích của cuộc gọi, biết khả năng đáp ứng của người nhận cuộc gọi nên...em im lặng à, tuy các Bác sẽ trách em là...hỗn, nhưng em không trốn, sẽ đi với các bác mà, ngày tháng còn dài...em toàn phải chạy nên, AE gặp nhau khó quá!

    EM đang tập sống chậm đây Bác.
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  6. #126
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của THAI AN Xem bài viết
    Dạ, số của các Bác em có hết mà, em thấy cuôc gọi nhỡ, biết mục đích của cuộc gọi, biết khả năng đáp ứng của người nhận cuộc gọi nên...em im lặng à, tuy các Bác sẽ trách em là...hỗn, nhưng em không trốn, sẽ đi với các bác mà, ngày tháng còn dài...em toàn phải chạy nên, AE gặp nhau khó quá!

    EM đang tập sống chậm đây Bác.


    Biện bạch gớm nhể....

    Hôm nào rảnh về Diễn Châu tí nhể, Xuân thành chán rồi.....


    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  7. #127
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết


    Anh có mất tích đâu em, về anh gọi mấy người đi cà phê..hay thích cà gì anh cũng có, cà bát, cà tím, cà pháo, cà dài....đủ cả. Sợ mấy em chạy thôi..




    [

    :
    [/I][/B]
    LÁ ơi là LÁ.
    Lại nổi máu giang hồ rồi hả? máu M lại bắt đầu chặp lửa hả ?mà cứ mang cà ra tuyên truyền thế nhỉ? Khổ mấy quả cà...Héo
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #128
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    LÁ ơi là LÁ.
    Lại nổi máu giang hồ rồi hả? máu M lại bắt đầu chặp lửa hả ?mà cứ mang cà ra tuyên truyền thế nhỉ? Khổ mấy quả cà...Héo
    Đâu có đâu chị ơi, tính em từ xưa đến nay vẫn vậy mà chị, chắc là ngấm vào máu rồi...



    Chị về nơi ấy mù xa
    Để người ở lại nhạt nhòa ngóng theo
    Trời hè mây trắng trong veo
    Cuộc vui hội ngộ giờ teo dần dần

    Câu thơ em viết bần thần
    Gửi theo chân bước muôn phần nhớ mong
    Dòng đời khi đục khi trong
    Bọn em dài cổ vẫn mong chị về.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  9. #129
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    anh Lá thiêng nhờ, em vừa nhắc tới anh, tới cafe đới
    Anh ở đâu rứa ạ, nợ em hơi lâu đới
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  10. #130
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    anh Lá thiêng nhờ, em vừa nhắc tới anh, tới cafe đới
    Anh ở đâu rứa ạ, nợ em hơi lâu đới
    Mình gặp chưa nhỉ em ơi
    Mỏi chân anh buớc dòng đời buồn tênh
    Giang hồ bôn tẩu bấp bênh
    Mong ngày hội ngộ chông chênh vui mừng

    Uống cho nhau thấy phừng phừng
    Cho vơi cơn khát từ rừng chui ra
    Rừng xanh xanh ngát bao la
    Ở nơi chốn ấy.. đàn bà anh mong

    Hỏi nhau một tiếng, mát lòng
    Nhìn nhau say đắm tay vòng lưng eo
    Mắt tròn cho những trong veo
    Người xưa gặp lại vui reo chất đầy.

    Uống đi cho thoả ngất ngây
    Cho bùng lửa thắm cháy hồng nhớ nhung
    Gọi nhau mãi chốn mịt mùng
    Rằng anh mong lắm tương phùng đoàn viên.



    * Lá chợt cảm hứng tí thơ này vì nhớ có lần bị bỏ bom trong rừng mấy tiếng đồng hồ lận, ngồi một mình chán ngán quá, bốc máy alo Mĩm thị nói chuyện cả buổi...

    Mà dạo này ko thấy Mĩm thị đâu nhể, tí tớn đi chơi một chặp, về phốt mấy cái ảnh rồi lặn mất hút...

    Hôm nọ có tí vẹo, ghé ngõ 48, nhìn thấy cái King G rồi nhé......

    Ông gọi hỏi chuyện mà cứ nhấm nhẳng là chết với ông...

    Last edited by LaoÁi; 13-06-2010 at 10:42 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Trang 13 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Blog của bé XX
    By bexauxi in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 19-07-2010, 11:10 AM
  2. Tịnh's blog
    By Tịnh in forum Gemini (Song Tử) & Cancer (Bắc Giải)
    Trả lời: 197
    Bài cuối: 23-04-2010, 08:08 AM
  3. Giông tố - KAT' Blog
    By Ý Nhi in forum Leo (Hải Sư) & Sagittarius (Nhân Mã)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 25-12-2009, 02:35 PM
  4. Qua Cơn Mê Blog!
    By hiepsibongdem in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 28-11-2009, 09:26 PM
  5. Chuyện Đông chuyện Tây - Huệ Thiên/An Chi/Võ Thiện Hoa
    By phale in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 58
    Bài cuối: 14-08-2009, 07:52 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •