[I][COLOR="Navy"]rảnh...
hắn lại hí hoáy phọt tí ảnh.....
ngoài kia...dòng đời vẫn cứ chảy...
..như ngàn đời nay vẫn thế...
...hắn thở một cái đánh sượt...
...lầm bầm hát...
..ảnh
..ảnh hả...
...này thì ảnh...
[I][COLOR="Navy"]rảnh...
hắn lại hí hoáy phọt tí ảnh.....
ngoài kia...dòng đời vẫn cứ chảy...
..như ngàn đời nay vẫn thế...
...hắn thở một cái đánh sượt...
...lầm bầm hát...
..ảnh
..ảnh hả...
...này thì ảnh...
Last edited by LaoÁi; 25-10-2011 at 07:30 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Chùm ảnh dành cho các đôi uyên ương
Last edited by LaoÁi; 25-10-2011 at 07:30 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Hic...Hic... Biết bao giờ mới chộp được mí cái ảnh như vầy nhỉ!!! Buồn 5', mơ thôi!
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Bao năm rồi ta lang thang bôn tẩu
Trên đường đời nhiều lắm những bể dâu
Trắng đêm thâu ta một mình thao thức
Nghiêng mái đầu, ta thấy tóc bạc sâu
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Last edited by LaoÁi; 22-06-2010 at 01:34 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.