Last edited by LaoÁi; 02-11-2009 at 12:00 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
...."bụi tre la ngà"... Chịu! Anh chẳng nhớ nổi bài gì!!!!
Hình chộp đúng lúc ghê, nhìn rất tự nhiên!
Anh xem kiếm mấy mẫu đẹp đẹp để anh em tập chụp chân dung tý nhỉ?
Last edited by LaoÁi; 04-12-2009 at 01:27 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Chào Anh giai! Chuyện vẫn còn mừ...
PS: Đang nợ cu em nầy một chầu cafe nhớ!
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Chị OA
chị Oa chụp dạo đúng lúc ghê ta...
* Bg mới thấy nét mặt em trong khung hình đó có nhiều âu lo quá chị Oa nhỉ..
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.