Bài 1 đến 10/15

Chủ đề: Nỗi niềm xa vắng

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm xa vắng

    ...
    Anh muốn uống cho say!
    Dốc cạn chén tình em đốt lòng anh cháy bỏng.
    ...
    Anh muốn đập tan đi niềm hy vọng!
    Xoá hết bóng hình em vương vẫn mãi trong anh.
    ...
    Anh muốn ngủ vùi sâu trọn một kiếp xanh!
    Để niềm đau kia không còn giằng xé.
    ...
    Anh muốn khoá chặt lòng không cần chia sẻ!
    Chôn kín vết thương mãi mãi không lành.
    ...
    Anh muốn tất cả những điều không phải chính là anh!
    Bởi mất em rồi... chỉ còn lại... một nỗi niềm xa vắng.
    =========================================
    Thôi đừng khóc nữa thơ ơi!
    Ta đang nghe thấy rối bời trong tim.
    Khép chi cánh cửa im lìm?
    Ái ân hờ hững, con tim héo mòn.

    =========================================

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm xa vắng

    Ai về từ xa vắng
    Đã vợi hành trang chưa?
    Thềm nhà xưa lá phủ
    Đón chân người vui chưa?

    Cánh buồm xa trở lại
    Biển xưa một góc chờ
    Cánh chim còn nhớ lối
    Cho mây trời xây mơ...

    p/s: Lâu ghê mới quay về treo thơ hở XV? Chúc vui nhé!

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm xa vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của nguyetanh Xem bài viết
    Ai về từ xa vắng
    Đã vợi hành trang chưa?
    Thềm nhà xưa lá phủ
    Đón chân người vui chưa?

    Cánh buồm xa trở lại
    Biển xưa một góc chờ
    Cánh chim còn nhớ lối
    Cho mây trời xây mơ...

    p/s: Lâu ghê mới quay về treo thơ hở XV? Chúc vui nhé!
    Cảm ơn nguyetanh. Mình cũng rất vui. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
    =========================================
    Thôi đừng khóc nữa thơ ơi!
    Ta đang nghe thấy rối bời trong tim.
    Khép chi cánh cửa im lìm?
    Ái ân hờ hững, con tim héo mòn.

    =========================================

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •