Trước khi quen là lạ.
Có gì đâu bất ngờ?
Xa nhau muôn ngàn dặm,
Hội ngộ bởi vần thơ.
Có nỗi buồn xa vắng.
Có dòng lệ rưng rưng.
Gần, xa, không cách biệt.
Chỉ có nỗi vui mừng.
Trước khi quen là lạ.
Có gì đâu bất ngờ?
Xa nhau muôn ngàn dặm,
Hội ngộ bởi vần thơ.
Có nỗi buồn xa vắng.
Có dòng lệ rưng rưng.
Gần, xa, không cách biệt.
Chỉ có nỗi vui mừng.
=========================================
Thôi đừng khóc nữa thơ ơi!
Ta đang nghe thấy rối bời trong tim.
Khép chi cánh cửa im lìm?
Ái ân hờ hững, con tim héo mòn.
=========================================