View Poll Results: Bạn có tin tình sẽ phục sinh?

Voters
18. You may not vote on this poll
  • Tôi không tin!

    8 44,44%
  • Tôi có tin!

    10 55,56%
Bài 1 đến 10/53

Chủ đề: Tình phục sinh...

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của huongtra Xem bài viết

    KHAI HOÁ TRÁI TIM EM...


    ...Anh sẽ nhuộm bầu trời thành mầu mắt em xanh
    Nước sông hồ anh hoá thành rượu ngọt
    Ta sẽ uống say cho quên đi trời đất
    Pháo hoa rộn ràng lễ hội đăng quang.

    ...
    Ba chữ anh cần
    Quí hơn cả ngân khố quốc gia
    Hơn cả giang sơn mà anh làm hoàng đế.
    Đơn giản thôi, anh tham lam hơn thế:
    Anh muốn làm chúa tể trái tim em.

    (Ba chữ anh cần - TT)
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Ba chữ anh cần
    Quí hơn cả ngân khố quốc gia
    Hơn cả giang sơn mà anh làm hoàng đế.
    Đơn giản thôi, anh tham lam hơn thế:
    Anh muốn làm chúa tể trái tim em.

    (Ba chữ anh cần - TT)
    Anh làm chúa tể trái tim em
    Có chắc tim anh không bị em ngự trị
    Trên ngôi cao ngỡ mình là chúa tể
    Có biết đâu đang dấn bước ngục tù..

    Phải không anh TT?

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Anh làm chúa tể trái tim em
    Có chắc tim anh không bị em ngự trị
    Trên ngôi cao ngỡ mình là chúa tể
    Có biết đâu đang dấn bước ngục tù..

    Phải không anh TT?
    phale: TT đâu dám không thừa nhận:

    http://niemrieng.com/diendan/showthr...8350#post38350
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •