View Poll Results: Bạn có tin tình sẽ phục sinh?

Voters
18. You may not vote on this poll
  • Tôi không tin!

    8 44,44%
  • Tôi có tin!

    10 55,56%
Bài 1 đến 10/53

Chủ đề: Tình phục sinh...

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Tự hẹn!
    ---o0o---

    Em không hẹn! mà sao anh vẫn đợi?
    Dưới con đường nắng tắt-gió ngủ yên
    Ðêm kéo về... Trăng chếch bóng anh nghiêng
    Hướng mắt buồn dõi trông về phương ấy...

    Em không hẹn? Ừ! Anh cứ chờ đấy
    Biết đâu rằng một ngày sẽ chung nhau?!...
    Quãng đường về biết chẳng dài hơn đâu
    Mà anh đợi chút tình em ngẳn ngủi!

    Em không hẹn... nên không hề lỗi hẹn!
    Chỉ mình anh ngộ nhận với đêm thâu
    Tưởng tiếng mưa là tiếng bước chân mau...
    Em chúm chím sau bờ vai nũng nịu.

    Anh không hiểu! Chẳng bao giờ anh hiểu...
    Có vui gì khi hẹn với trăng-sao
    Ðêm thao thức khi tỉnh giấc chiêm bao
    Ngó lên trời-trời rơi vào đáy mắt

    Anh lang thang nơi đất người, xứ khách
    Khoác cho mình chiếc áo rách tha phương
    Ðợi chờ em đôi mắt ướt hơi sương
    Tự dặn mình nơi cuối đường... em đứng!
    (Nguyễn Dũng-01/09)
    Thơ tình cho em.

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Chúc mừng ngôi nhà mới của Phúc sinh.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phục Sinh Xem bài viết
    Tự hẹn!
    ---o0o---
    ...

    Em không hẹn... nên không hề lỗi hẹn!
    Chỉ mình anh ngộ nhận với đêm thâu
    Tưởng tiếng mưa là tiếng bước chân mau...
    Em chúm chím sau bờ vai nũng nịu.

    ...
    (Nguyễn Dũng-01/09)
    Thơ tình cho em.

    Chào mừng PS đến với VT NR nhé.
    Cảm ơn PS đã treo ở đây những vần thơ rất hay. PL chúc PS vui sáng tác nhé!

    Em không hẹn

    Em không hẹn nhưng lòng riêng chờ đợi
    Ngắm sao trời tưởng mắt một người xa
    Đêm thổn thức, trong hồn muôn sóng va
    Có khi nào ta vô tình gặp lại...

    PL

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Chào mừng PS đến với VT NR nhé.
    Cảm ơn PS đã treo ở đây những vần thơ rất hay. PL chúc PS vui sáng tác nhé!

    Em không hẹn

    Em không hẹn nhưng lòng riêng chờ đợi
    Ngắm sao trời tưởng mắt một người xa
    Đêm thổn thức, trong hồn muôn sóng va
    Có khi nào ta vô tình gặp lại...

    PL
    Cảm ơn Pha Lê! Mình mới vào nên còn nhiều lúng túng, bù lại được gặp người quen và Mod vào tạo không khí mình rất vui! Mong được giao lưu và được giúp đỡ!

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phục Sinh Xem bài viết
    Cảm ơn Pha Lê! Mình mới vào nên còn nhiều lúng túng, bù lại được gặp người quen và Mod vào tạo không khí mình rất vui! Mong được giao lưu và được giúp đỡ!
    Vần thơ kết bạn
    Tình nối tri âm
    Niềm vui thức dậy
    Hạnh phúc lên mầm.

    Mong PS vui mãi thế nhé!

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •