View Poll Results: Bạn có tin tình sẽ phục sinh?

Voters
18. You may not vote on this poll
  • Tôi không tin!

    8 44,44%
  • Tôi có tin!

    10 55,56%
Bài 1 đến 10/53

Chủ đề: Tình phục sinh...

Threaded View

  1. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Anh về tiễn Sáo sang sông
    ---o0o---

    Ðò về trên bến cô liêu
    Mang anh ghé lại vùng chiều hoang vu
    Tím trời con Sáo đánh đu
    Sang sông bỏ lại lời ru-ru buồn...
    Ai về nhặt lá mà buôn
    Bán câu thơ nhỏ mua nguồn lệ khô
    Hỏi rằng: mấy nhịp sóng xô?
    Mà con Sáo đã... chui vô cửa vàng!
    Anh về trên chuyến đò ngang
    Trông theo sóng nước tiễn nàng... xa anh!
    Tơ hồng sợi chỉ mong manh
    Trói câu thơ cũ treo vành trăng non
    Vòng xoay con tạo chưa mòn
    Mà sao lắm đợt khuyết-tròn con tim?
    Tìm đâu tiếng Sáo-tiếng Chim?
    Lồng thưa-dây lỏng nổi chìm thủy chung!
    (Nguyễn Dũng-02/09)
    Last edited by Phục Sinh; 03-09-2009 at 02:45 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •