View Poll Results: Bạn có tin tình sẽ phục sinh?

Voters
18. You may not vote on this poll
  • Tôi không tin!

    8 44,44%
  • Tôi có tin!

    10 55,56%
Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast
Bài 41 đến 50/53

Chủ đề: Tình phục sinh...

  1. #41
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Buông!
    ---o0o---

    Ráng chiều buông tím hoàng hôn
    Ðêm sương buông tiếng thở buồn ngày trôi
    Người đi buông trái tim tôi
    Ðông buông nghiệt ngã tím môi, lẻ sầu
    Em buông giọt lệ... qua cầu!
    Trời buông lưỡi sét lìa câu chung tình
    Ngậm ngùi buông vạt áo xinh
    Anh buông nỗi nhớ trầm mình vào mưa!

    (Nguyễn Dũng-20/09/09)
    Last edited by Phục Sinh; 20-09-2009 at 07:37 PM.

  2. #42
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Theo dấu mùa Xuân xưa
    Anh tìm em... ngày Hạ
    Hỏi rằng: nơi xa lạ...
    Em có bình yên không?

    Theo dấu vết mùa Ðông
    Tìm Thu ngày phai lá
    Nguyện cầu em tất cả
    Bốn mùa ấm con tim!

  3. #43
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Lời ru
    ---o0o---

    Lời ru từ thuở ngày xưa
    À ơi... con cá, con cua ngoài đồng
    Lời ru cây lúa trổ bông
    Chiều qua dáng Mẹ gieo trồng mạ non
    Ầu ơ... con hãy ngủ ngon!
    Võng ru hương cốm no tròn tuổi thơ.
    Last edited by Phục Sinh; 26-09-2009 at 05:55 PM.

  4. #44
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phục Sinh Xem bài viết
    Theo dấu mùa Xuân xưa
    Anh tìm em... ngày Hạ
    Hỏi rằng: nơi xa lạ...
    Em có bình yên không?

    Theo dấu vết mùa Ðông
    Tìm Thu ngày phai lá
    Nguyện cầu em tất cả
    Bốn mùa ấm con tim!

    Bốn mùa tìm nhau


    Hẹn đông, đông đến rồi
    Em đã tàn theo lá
    Chờ Xuân, Xuân nhanh quá
    Em chưa kịp hồi sinh
    Hạ thắp lửa rập rình
    Anh khản theo ve gọi
    Phượng bên trời cháy mỏi
    Em tàn tro cuối mùa
    Những tàn tro gió lùa
    Bay tìm thu xa vắng
    Ta tìm nhau ngày nắng
    Ta tìm nhau ngày mưa
    Đường vẫn dài như chưa
    Gặp rồi trong quá khứ...

    PL 30.9.09

  5. #45
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Tin kia sắp sửa bụi mờ rồi
    Đệ lạc nơi nào thế đệ ơi
    Để lại dòng tin rồi biệt dáng
    Tỷ chờ mỗi phút mỗi xa xôi!

    p/s: Đi vắng lâu thế PS.

  6. #46
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tin kia sắp sửa bụi mờ rồi
    Đệ lạc nơi nào thế đệ ơi
    Để lại dòng tin rồi biệt dáng
    Tỷ chờ mỗi phút mỗi xa xôi!

    p/s: Đi vắng lâu thế PS.
    Về ngang xóm nhỏ, Á... đây rồi!
    Bụi phủ lâu ngày quá Tỉ ơi
    Quán vắng đìu hiu sương gác mái
    Thơ tình vất vưởng hóa xa xôi.

    Hì hì lâu rồi PS bị... "lạc đường về"
    Cảm ơn Tỉ còn nhớ tới PS!

  7. #47
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Linh hồn ghen thể xác
    ---o0o---

    Ðêm say ngủ... linh hồn bỗng lang thang
    Hắn điên cuồng ghen thể xác nằm đấy
    Giấc bình yên ru an nồng đến vậy
    Từ bao giờ tâm khảm muốn đi hoang?
    - Linh hồn ơi! Ta khẩn thiết nài van...
    Cùng nhập thể trong muôn vàn ân ái!
    - Linh hồn rằng: ta siêu hình-vô ngại!
    Há điều gì phải ở lại cùng ngươi?
    Rồi hắn cưa! cưa đứt nửa nụ cười
    Dẫm đạp vào chút niềm vui còm cõi
    Hắn ghen tuông xé toang từng câu nói
    Giật sầu đau đổ ập xuống thân mình
    Hắn ghen tuông với những cánh thơ xinh
    Mà bao kẻ viết cho người "mộng tưởng"
    Hắn thiết tha nhưng nào đâu độ lượng
    Với người yêu, lý trí và bản thân,
    Ngày hắn đi đau thương nhuốm muôn phần
    Rồi lại về xin ngàn lần tha thứ
    Ðã mỏi chưa bước chân mòn viễn xứ?
    Nhập thể rồi xin đừng giữ hoài nghi!

    (05/11/2009)

  8. #48
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Ðêm chia ly...
    ---o0o---

    Em hãy khóc!
    Cho ướt đẫm bờ vai anh
    Trút tủi hờn, ghen tuông và đau khổ...
    Vì ngày mai khi heo may về trên phố
    Áo nàng dâu! Em mặc giữa thu sang
    Em đừng hôn!
    Vào kí ức tan hoang...
    Mà vuốt lệ song bước tình lang mới
    Hãy gạt đi lời thề "em chờ đợi"
    Có nghĩa gì? đêm vời vợi chia ly!
    Người yêu em...
    Chẳng có tội tình chi!
    Giống như anh một thời yêu mãnh liệt
    Nhưng anh khác!...
    Phải buông lời giã biệt
    Cũng chỉ vì... yêu em quá em ơi!
    Bởi vì yêu nên không thể chia đôi
    Một trái tim nào đâu chứa hai ngôi
    Người ra đi-là kí ức xa xôi
    Người ở lại-là tình tôi thuở ấy
    Em đừng khóc...
    Với những gì em thấy
    Bởi lệ sầu chẳng đổi lấy... ngày xưa!

  9. #49
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Vàng Nguyệt, vàng Thu
    ---o0o---

    Trăng luồn chỉ bạc trói hàng cây
    Mật óng luồn qua khóm lá gầy
    Những tưởng Thu về, Thu úa cảnh
    Ngờ đâu vạn vật uống vàng say!

    Vô tình Ðiện Nguyệt phủ hoàng kim?
    Có phải hờn Thu chẳng kiếm tìm?
    Bạc má tuôn sầu trên thảm cỏ
    Trần gian tưởng lẫn bóng mùa in!

    (Nguyễn Dũng-29/11/09)

  10. #50
    Member PhotobucketPhotobucket Phục Sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình phục sinh...

    Hành khất chợ tình
    ---o0o---

    Hành khất đêm ba mươi
    Giữa chợ tình nhộn nhịp
    Hành khất nhoẻn miệng cười...
    Bán buôn chi? Lừa bịp!

    Thà cứ nghèo như ta
    Trái tim nhiều mảnh vá
    Thà cứ cười như ta
    Trước chữ tình nghiệt ngã

    Cuộc đời chẳng bán mua
    Sao vướng vào oán-nợ
    Trả bằng lời thắng-thua
    Thế là ra... cái chợ!

    Ba đồng một phút vui...
    Trả trăm năm ngậm ngùi!
    Ba giờ một chốc vui...
    Ngàn năm đất đá vùi!

    (Nguyễn Dũng-16/12/09)

Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •