Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vu vơ !

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Vu vơ !

    Cho Sơn Nữ !

    Anh say rượu một chút thôi
    Say em mới đúng hơi men bồi hồi,
    Nhớ em hết đứng lại ngồi,
    Bực mình anh chạy lên đồi ngóng em...

    Em có nhớ buổi chiều ngày hôm ấy
    Mình hẹn nhau ở cái quán gần nhà
    Anh đợi mãi mà chẳng thấy em ra
    Niềm vu vơ trải đầy trên cành lá..

    Một mình anh, tu ca to trà đá
    Rồi đứng lên ngồi xuống ngóng về em
    Móc alo anh lấy số gọi xem
    Sơn Nữ ơi, em, anh buồn khắc khoải...

    Anh tự hỏi, chắc sẽ là mãi mãi
    Chẳng gặp nhau như lời hẹn hôm nào
    Một mình anh lặng bước dưới trời sao
    Nhớ về em bao dạt dào bỏng cháy

    Đêm nằm mơ, anh ào ào tiếng gáy
    Nói thay lời " anh sẽ mãi nhớ em " !


    Last edited by LaoÁi; 03-09-2009 at 12:38 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Vu vơ !

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết
    Cho Sơn Nữ !

    ...



    Đêm nằm mơ, anh ào ào tiếng gáy
    Nói thay lời " anh sẽ mãi nhớ em " !


    Ôia L.A. em làm chị đang ngậm rượu chát trong miệng mà phải phun ra cái bàn đá trắng chị đang ngồi vì câu thơ kết của em...Còn hơn thơ say cua chị nữa.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •