Thanks anh LA về những dòng thơ rất dễ thương của anh dành cho SR ^^, lâu rùi ko thấy anh làm thơ...
P/s:
Anh vẫn gọi sai tên em như bao lần gặp gỡ
Là Sheiran... chứ ko phải Sherian
Thanks anh LA về những dòng thơ rất dễ thương của anh dành cho SR ^^, lâu rùi ko thấy anh làm thơ...
P/s:
Anh vẫn gọi sai tên em như bao lần gặp gỡ
Là Sheiran... chứ ko phải Sherian
Last edited by Sheiran; 01-09-2009 at 11:20 PM.
hiiiii em ,đã nhận, và đã sửa !
* hôm nay thấy cảm xúc lên, thơ tí cho mình thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp em nhỉ!
..........
tiếp cho Sheiran!
Em trách tôi như bao lần gặp gỡ
Có cái tên, gọi chẳng đúng bao giờ
Sao hôm nay lại nổi hứng làm thơ
Nghe da diết cho người xa biền biệt.
Anh có hiểu, hay anh vờ không biết
Cái tên em chẳng thể lẫn bao giờ
Chỉ có anh, là thằng mãi ngu ngơ
Em là Cỏ, sao anh khờ khạo thế..!
Last edited by LaoÁi; 03-09-2009 at 12:39 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.