Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vu vơ !

Threaded View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Vu vơ !

    Dành cho những mem nữ của Niềm Riêng mà tôi đã gặp!


    Cho người con gái phương xa!

    Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
    Mắt nhìn trăng chân lại đá ống bơ
    Nỗi nhớ em sao da diết ngẩn ngơ
    Tôi tự trách sao mình khờ khạo thế
    Sát bên em, mà sao anh chẳng thể
    Nói với nhau như chưa thế vậy bao giờ
    Em đi rồi để tôi mãi ngẩn ngơ
    Chân lại đá ống bơ trong chiều vắng
    Nhớ về em buồn trải dài trong nắng
    Sheiran ơi!.. chiều nay phố vằng em !


    Last edited by LaoÁi; 03-09-2009 at 01:16 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •