Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 12/12

Chủ đề: Vu vơ !

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Vu vơ !



    Say

    Một ngày qua, lại một ngày xa,
    Tôi xa em như hoàng hôn chiều tím,
    Tình năm xưa mãi trên môi ngọt lịm,
    Mà giờ đây vẫn mải miết kiếm tìm

    Em đi rồi bờ cỏ hoang bỏ lại,
    Để mình ai lạc lõng buổi hoàng hôn,
    Ngóng chờ nhau ôi lòng dạ bồn chồn,
    Anh mải miết tìm về trong không thể..

    Cuộc đời anh, xưa và nay vẫn thế
    Vẫn điêu tàn trong những trận nhậu say,
    Uống vơi đi những vời vợi đắng cay,
    Xa rượu rồi, chỉ còn anh với vắng...

    Anh khát khao thuyền tình xưa xa lắm
    Chở anh về trong một áng hoàng hôn
    Sóng năm xưa vẫn khắc khoải bồn chồn
    Ta trong tay, bên nhau ngày trở lại...........


    Last edited by LaoÁi; 03-09-2009 at 01:31 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Vu vơ !

    Bác Ái dạo này có hứng trào lộng ghê ta, bác mở thêm cuộc thi chày đi bác
    ...

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •