Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Đời là bể khổ

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket người xưa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Đời là bể khổ

    Buồn hay vui
    Thì đời cũng vậy!
    Thương ít hay nhiều
    Ta thấy khác gì đâu?
    Đời là bể dâu
    Mấy ai sống bạc đầu trong hạnh phúc?

    Vậy tại sao có lúc
    Ta cứ mãi ưu phiền?
    Những ngày dài triên miên
    Lặn lội thân cò kiếm đồng tiền để sống
    Sỏi đá cuộc đời...hết còn bay bổng, mất cả lòng tin

    Ta cũng không tin vào ái tình
    Khi nó rời khỏi mình
    Âu sầu bỗng phình to như bong bóng
    Thương nhau thì ngày ngày mong ngóng
    Chán nhau mới chóng thì đã nói nặng lời
    Thiệt chơi vơi
    Ta ghét ai chỉ đầu môi chót lưỡi!

    Em xinh tươi
    Em hiền dịu
    Nhưng chỉ là cách điệu bên ngoài
    Những lúc cần sự đoái hoài
    Thì em vẫn đúm đàng đâu đó
    Lời thề khi khốn khó
    Vẫn sẽ mãi có nhau
    Nghe lại thấy lòng đau
    Xạo!

    Sắc đẹp rồi cũng tàn
    Dịu dàng rồi cũng mất
    Đừng thấy trước mắt
    Mà tưởng tượng đi xa
    Sự thật chẳng cần ngoa
    Đêm xuống tắt đèn đẹp hay dạ xoa đều cũng giống
    Cho nên khi sống
    Lý tưởng quá làm gì?

    Quay lại con đường đã đi
    Mấy ai không tiếc nuối
    Chuyện này chẳng có gì mới
    Cỏ chỉ xanh khi mọc ở bên đồi
    Thôi thì thôi
    Lỡ chân thì cắn răng bước tới!
    Last edited by người xưa; 01-09-2009 at 03:36 AM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    đời là thế rồi mà
    Phải biết chấp nhận
    Và gắng vượt qua
    Để ngày mai tuoi sáng
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Từng câu trĩu nặng
    Nỗi niềm ai muốn tỏ
    Đời là bể khổ
    Ta lạc chân đến đó
    Sống một đời
    Rồi mai nữa ra đi
    Những thất tình lục dục
    trên lối rải chi li
    Đôi lúc như gai nhói bàn chân mình bước
    Dòng sông vốn muôn đời không chảy ngược
    Giữa cõi trần gian, ta-một chiếc thuyền gầy

    Welcome NX. PL chúc NX tìm thấy chút niềm vui nơi đây để những nỗi bào nếu có cũng sẽ vơi đi phần nào nhé!

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket người xưa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Cám ơn các bạn đã ghé vào động viên! Xin ghi nhận tấm lòng các bạn/anh/chị/em

    Cô Đơn

    Chia tay một cuộc tình
    Bỗng thấy mình mỏi mệt
    Buồn vui đều qua hết
    Chỉ còn lại mình ta

    Mới cách đây chưa xa
    Ái ân vùi trong mộng
    Bây giờ hồn sâu thẳm
    Khoắc khoải những nỗi sầu

    Yêu thương giờ ở đâu
    Nghe nổi buồn xa vắng
    Hết rồi những đêm trắng
    Ta tâm sự cùng nhau

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Tỉnh giấc thấy mưa mau
    Cuộc đời là dâu bể
    Đêm cuối cùng cũng thế
    Trách chi sóng bạc đầu
    Đổ là tại cơn ngâu
    Hay lòng người khó đoán
    Yêu đã từng đứt đoạn
    Đừng vội vã bước đi
    Người ơi trách làm chi
    Khi lòng không hiểu hết

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    "ĐỜi là bể khổ"
    câu này chuẩn này...
    ĐỜi là bể dâu và tình là bể khổ
    ( mượn ý chủa bạn tracy)
    p/s: dạo này ko hiểu nàng Thơ đi đâu rồi, Klo vào xì pam cổ vũ bạn vậy
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Đau đáu trong ai một nỗi niềm
    Sự đời nhân thế mấy khi vui
    Nợ nào mang nặng muôn vàn kiếp
    Đọng lại trong ai chút tủi hờn

    Đời mà không khổ đời nhạt thếch
    Tình chẳng oan sai tình chóng quên
    Sướng khổ cũng chỉ là kiếp tạm
    Đến hẹn ta trở về cõi tiên

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    199
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Trích dẫn Trích dẫn của người xưa Xem bài viết
    Đời là bể khổ
    Đời là bể dâu
    Mấy ai sống bạc đầu trong hạnh phúc?

    !
    Quá chuẩn,
    "Nghĩ đến tương lai trào nước mắt
    Nhìn lại quá khứ toát mồ hôi"

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Trích dẫn Trích dẫn của người xưa Xem bài viết
    Cám ơn các bạn đã ghé vào động viên! Xin ghi nhận tấm lòng các bạn/anh/chị/em

    Cô Đơn

    Chia tay một cuộc tình
    Bỗng thấy mình mỏi mệt
    Buồn vui đều qua hết
    Chỉ còn lại mình ta

    Mới cách đây chưa xa
    Ái ân vùi trong mộng
    Bây giờ hồn sâu thẳm
    Khoắc khoải những nỗi sầu

    Yêu thương giờ ở đâu
    Nghe nổi buồn xa vắng
    Hết rồi những đêm trắng
    Ta tâm sự cùng nhau
    Xa xăm rồi giấc mộng
    Nghe dằng dặc đêm trôi
    Nơi chúng mình vừa rẽ
    Xót xa đến đứng ngồi

    Ta nợ nần ít quá
    Trả không trọn đời nhau
    Người về nơi xa lạ
    Người ngập trong bể sầu

    Lỡ lần quên hỏi ý
    Nên trời xanh dỗi hờn
    Nỡ lòng chia mộng đẹp
    Rắc xuống trần cô đơn...

    p/s: Chúc vui NX nhé!

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket người xưa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Đời là bể khổ

    Lòng tham

    Lòng tham là vô đáy
    Có cái này lại muốn được cái kia
    Là nguyên nhân của sự chia lìa
    Là nguồn gốc của mọi điều mâu thuẫn

    Con người không ngu xuẩn
    Nhưng ai ai đều ẩn hiện cái lòng tham
    Tiền bạc vòng vàng
    Tình cảm, công danh và hàng ngàn thứ khác

    Nhiều khi đời đi lạc
    Cũng bởi vì thèm muốn cái không phải của ta
    Ghen tị chẳng buông tha
    Khi thấy những gì mình không được

    Phải hiểu rằng dù bôn ba xuôi ngược
    Rồi cuối cùng cũng phải vượt vũ môn
    Dưới nắm đất đem chôn
    Ta lại là ta với hai bàn tay trắng

    Vậy tai sao cay đắng?
    Với cái được mất của cuộc đời?
    Vậy tai sao chơi vơi
    Khi nhìn thấy người đời hạnh phúc
    Lòng tham ơi, xin hãy dừng đúng lúc!!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •