Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Sunday buồn...

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Sunday buồn...

    deleted
    Last edited by Sheiran; 02-10-2009 at 09:06 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Người đến sau

    Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh

    Để giờ đây sao cũng không đành.

    Nói đi anh, anh lìa xa người yêu thuở nao

    Hay là anh quên với em bao niềm đau.

    Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi,

    Có ngờ đâu ta không thể xa rời.

    Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi,

    Giờ thì sao anh nói đi tình ơi.

    Nói đi nói đi anh tình đã tha thiết trao anh mà

    Mai sau ta quá ư mong manh.

    Nói đi nói đi tình hỡi khó khăn bao lời

    Riêng em ôm nỗi đau đành thôi.

    Nói đi nói đi anh, người ấy tha thứ cho anh

    Còn riêng em đây có sao cũng đành.

    Nói đi với em lời chia tay để em quay về

    Chuyện hôm qua như giấc ngủ mê.

    Mai sau đâu dám mong chờ

    Ta yêu nhau quá bất ngờ

    Đã đến với nhau bến bờ.

    Anh ơi hãy quay về

    Cho em quên nỗi đau người đến sau

    Em biết làm sao?
    Last edited by Sheiran; 30-08-2009 at 07:33 PM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...




    Sao em vẫn yêu

    Thôi người ơi
    Thôi đừng nói những gì khiến cho lòng này đau đớn
    Em thật tâm không muốn nghe
    Tình yêu bao năm đậm sâu
    Lời hứa anh trao em ngày xưa
    “Nếu anh yêu ai thì anh yêu mãi", người ơi
    Ai ngờ đâu giấc mơ ngày xưa nay đã vỡ tan
    Tình yêu năm xưa giờ đây mãi như một giấc mộng phù du
    Nhìn anh đi xa đời em
    Tự trách sao ta quá dại khờ
    Để mất đi anh, để mất đi những ân tình

    Thà ngày xưa không biết nhau chắc em sẽ vui hơn nhiều
    Thà ngày xưa không quen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu
    Dù lòng biết sẽ mất anh, mất đi những phút giây ấm nồng
    Mà sao em vẫn mãi yêu
    Lòng em không quên tiếng yêu đầu tiên
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Anh đã yêu không thật lòng

    Khi chưa gặp anh em cứ nuôi hy vọng,
    Một người cho em tình yêu ko dối gian trong lòng.
    Rồi 1 ngày anh đền giăng chiếm trái tim em,
    Và nhẹ nhàng khơi lên bao ước nguyện.
    Nhưng sao tình yêu như nắng soi bên thềm,
    Chiều vừa buông đã tàn phai bao giấc mơ êm đềm.
    Lời ngọt ngào anh nói chưa thắm đã phai phôi,
    Rồi vội vàng chạy theo tình duyên mới...

    ĐK:

    Một cuộc tình em mơ ước lâu thật lâu chỉ vụt wa như vậy sao.
    Em đau là đau cho trái tim em vừa trao.
    Biết yêu chưa được bao lệ đắng đã tuông trào.
    Chưa cho em thoả niềm khát khao.
    Một lần yêu ai đó anh chỉ yêu để đùa chơi như vậy sao?
    Yêu như vậy còn ai dám yêu anh ngày sau.
    Tuổi xuân wa thật mau, rồi tóc xanh phai màu.
    Bên anh ko còn ai nữa đâu đừng khóc than u sầu***
    Bao nhiêu ngày wa anh đã ko thật lòng.
    Vậy thật ra trong lòng anh ôm ấp bao nhiêu mộng.
    Ai hay đổi thay sẽ có khi ân hận
    Vì cuộc đời ko như lòng mong muốn (không như lòng mong muốn)
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Nụ hồng hờ hững

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
    Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em.
    Trái đất cô đơn mưa giông, mình anh ngồi ôm nhớ mong.

    Nụ hồng thứ mấy dưới bước chân em đi qua.
    Cuộc tình thứ mấy đến lúc em trao cho ta.
    Làm người khách cuối tiễn bước em trên sân ga.
    Đem giấu yêu thương phôi pha, đành thôi từ đây cách xa.

    Xin chào em trong cơn mê này.
    Bao niềm đau trên môi em cười, như vầng trăng soi chung bao người.
    Từng tiếng yêu, từng chiếc hôn hờ hững qua đây.
    Xin chào nhau trong yêu thương này, em còn đi trong cơn mê đời.
    Xin tình yêu đưa em quay về để trái tim còn phút yên vui.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Ngỡ như là giấc mơ

    Đêm nay em ko anh đi cùng trên phố vắng,
    đêm nay sao mưa giăng cho lòng em buốt giá,
    em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân quen,
    kỉ niệm xưa ngọt ngào như giấc mơ ...

    Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp,
    sao nay anh ra đi ko một câu giã từ?
    Cho tim em cô đơn còn anh vui chốn nơi nào,
    lòng em đau vì anh, anh biết ko?

    Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng,
    một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi,
    nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây?
    Về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao ...

    Dù đau đớn những lúc phải khóc,
    khóc vì trái tim vô tình
    thì lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu,
    em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa giấu trong nước mắt,
    có những nỗi đau ko là giấc mơ ...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Như em đợi anh

    Mỗi sáng thức giấc muốn thấy anh bên mình
    Mỗi sáng thức giấc muốn có anh hôn mình
    Tiếng gió tiếng lá sao cứ kêu tên anh
    Vi vu vi vu anh bước đi âm thầm

    Mỗi sáng thức giấc không thấy anh bên mình
    Mỗi sáng thức giấc em thấy sao u buồn
    Anh đi nơi đâu anh có hay em mơ
    Em mơ em mơ mơ giấc mơ yên bình

    Nghe tiếng gió xôn xao chiếc lá
    Em ngỡ như là anh đang về

    Em bối rối trông ra ngõ phố
    Nhưng thấy đâu anh vẫn chưa về

    ĐK:
    Chờ mãi, nhớ anh không nguôi
    Biết anh ngoài kia gió mưa giữa đời
    Lặng lẽ, chỉ thương anh thôi
    Biết không người ơi dẫu cho mỏi mòn, đợi anh

    ***
    Người ra đi sương sớm đến đêm
    Người có hay em ngồi đếm từng giờ
    Đợi chờ anh càng thương nhớ anh
    chỉ biết yêu anh là thế
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...

    Người ra đi sương sớm đến đêm
    Người có hay em ngồi đếm từng giờ
    Đợi chờ anh càng thương nhớ anh
    chỉ biết yêu anh là thế


    Có phải tâm trạng của em ko? SR.

    ...Và cũng có thể là tâm trạng của những ai đang yêu...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Người ra đi sương sớm đến đêm
    Người có hay em ngồi đếm từng giờ
    Đợi chờ anh càng thương nhớ anh
    chỉ biết yêu anh là thế


    Có phải tâm trạng của em ko? SR.

    ...Và cũng có thể là tâm trạng của những ai đang yêu...
    Chắc vậy đó chị ơi ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Sunday buồn...



    Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm.

    Đêm nghe tiếng mưa rơi, Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •