Lạc bước vào đây thấy để hàng
Anh hùng lỡ vận hết nghênh ngang
Trưng ra mấy bữa không người ướm
Hạ xuống dăm đồng chẳng kẻ gang
Bán hử? mua về hoang bạc trả
Cho a? nhận lấy tiếc dây ràng
Đã tan buổi chợ còn rao mãi
Trống gõ bồn chồn muốn thủng tang
PL 30.9.09
Hoảng quá
Ối giời! tá hỏa bỗng teo hàng
Vạch lá chuồn êm kẻo lụy ngang
Rón rén nhà trên thời chổng gọng
Thình lình giếng dưới lại đo gang
Tòm tem mí ảnh phô cùng diễn
Xuấn xuýt vài cô buộc với ràng
Lẻo mép đôi câu thôi chạy cái
chuyện kia vỡ lở phải phi tang
Last edited by yeu100C; 03-10-2009 at 07:57 PM.
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay