Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
HÀNG Ế!... kakaka

Đẹp phết mừ sao ế chổng hàng
Rao mời rõ giọng gọi đò ngang
Khăn the ả lượn chừng non tấc
Khố mộc anh bày chửa trọn gang
Thấy chủm cao già chìa oản hứng
Vơ khuôn lụa bạc thắt nơ ràng
Mồm loe đắc chí cười hăm hở
Lão khọm phen này muốn tính tang

TN
Ế thiệt rùi....

Lạc bước vào đây thấy để hàng
Anh hùng lỡ vận hết nghênh ngang
Trưng ra mấy bữa không người ướm
Hạ xuống dăm đồng chẳng kẻ gang
Bán hử? mua về hoang bạc trả
Cho a? nhận lấy tiếc dây ràng
Đã tan buổi chợ còn rao mãi
Trống gõ bồn chồn muốn thủng tang

PL 30.9.09