Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 37/37

Chủ đề: Rượu chào !

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    Đang định mần bài đu theo anh Giai quê và anh KHT thì bác NN đã có bài rồi...Em hết chữ chạy luôn...
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Bài làm kiểu này rất khó mà TNQ còn chơi ác! Chỉ làm quấy quá cho vui chứ theo thì theo không nổi rồi! Bác NN cũng ghê gớm nhỉ!
    NN cũng ham vui mà đu theo các bác thôi, vui là chính... làm xong, đọc lại, cứ ngồi cười tủm tỉm, thừa cái thô, mà không có chút tinh tế, cứ như đấm vào thơ chứ không phải làm thơ, hơn nữa chỉ mới ngửi được cái hơi thuốc lào chưa chưa thể lột tả được cái hồn của thuốc lào...

    Làm thơ Đường luật cũng giống như tạc tượng, nặn tượng, để làm ra mọt pho tượng không khó, chưa biết, học rồi sẽ biết, chưa quen, làm riết cũng quen, những luật, những niêm, những vận, những hạc tất, khổ độc.v.v... tuy cũng lắm luật, nhiều lỗi, nhưng quen tay và để ý một tý sẽ tránh được... Nhưng để làm ra pho tượng có "hồn", có "vía" thì không dễ chút nào.

  2. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Quân tử anh hùng khoái cái tôi
    Vò lông đút lỗ... chết em rồi!
    Cao trào đưa đẩy phì phò thở
    Đến đỉnh liên hồi rít rít hơi
    Gắng gượng thòm thèm anh vớt vát
    Xụi lơ ngán ngẩm chị bời bời
    Khen ai chôn điếu rồi đào điếu
    Người Việt-thuốc Lào tỏa khắp nơi.


    Xưa nay NN vốn không khoái xơi cái món thơ "bác học" này lắm, trưa nay rảnh ngồi đọc 2 bài thơ của TNQS1 và KHT không khỏi tự nhủ sao mà tài thế!
    Không tự lượng sức mình, cũng quấy quá làm chơi, còn sai sót nhiều, mong hai bác góp cho vài lời, để lần sau còn sửa chữa. Mong!
    Vào trể nên thấy mọi người đều đã say thuốc. Đành tức cảnh làm phụ hoạ với huynh NN vài dòng, hihi

    Móc chọt đêm ngày cứ quấy tôi
    Đưa vô ấn chặt ấy lèn rồi
    Tương giao nhị khí hì hà hít
    Đối mặt âm dương hỉ hả hơi
    Đặt xuống cong mông anh thét "sướng"
    Đưa lên thẳng cẳng chị rên "bời"
    Dồn lần điếu đóm lăn đeo đá
    Xái thuốc say mèm khắp chốn nơi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    CÁI GÌ?

    Cứ lấy que này chọc lỗ tôi
    Ông moi ông móc nước lên rồi
    Lông này sướng bữa vo vo đút
    Gậy đó vui thì hit hit chơi
    Lửa cháy trên mình rên lục ục
    Sương gieo dưới bụng réo tơi bời
    Tròn tròn một vụm bao người thích
    Sảng khoái mây rồng có khắp nơi???????????????

    TNQ1
    Lại ti toe tiếp, đừng chém nha

    Cái gì?

    Trên đời sướng khổ kệ thằng tôi
    Lỗ nọ thường quen chọc ngoáy rồi
    Gối kẹp thân dài thong thả vuốt
    Tay vê núm nhỏ vội vàng chơi
    Cúi đầu ép khí kêu ầm ĩ
    Ngửa mặt phà mây lượn rối bời
    Một phút lên tiên chân lảo đảo
    Đem hồn thả mộng tới muôn nơi
    Last edited by Cá Chuồn; 16-01-2010 at 07:20 PM.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #34
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Lại ti toe tiếp, đừng chém nha

    Cái gì?

    Trên đời sướng khổ kệ thằng tôi
    Lỗ nọ thường quen chọc ngoáy rồi
    Gối kẹp thân dài thong thả vuốt
    Tay vê núm nhỏ vội vàng chơi
    Cúi đầu ép khí kêu ầm ĩ
    Ngửa mặt phà mây lượn rối bời
    Một phút lên tiên chân lảo đảo
    Đem hồn thả mộng tới muôn nơi

    cachuont


    ĐIẾU ỐNG < điếu cày >

    Nhấp nhổm trưng bày cái thú tôi
    Thường hay đấu mỏ hóa quen rồi
    Tròn gang sớm thúc ti toe ngậm
    Đủ tấc khuya nài hú hí chơi
    Rướn cật ông mồi sương lấp lửng
    Khuỳnh tay cậu rít lửa tơi bời
    Hòa vui bất tận âm dương réo
    ĐIẾU ỐNG thêm tình khắp mọi nơi .

    tnqs0117.

    hề .. hề ... hề ...

  5. #35
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Cái gì?

    Trên đời sướng khổ kệ thằng tôi
    Lỗ nọ thường quen chọc ngoáy rồi
    Gối kẹp thân dài thong thả vuốt
    Tay vê núm nhỏ vội vàng chơi
    Cúi đầu ép khí kêu ầm ĩ
    Ngửa mặt phà mây lượn rối bời
    Một phút lên tiên chân lảo đảo
    Đem hồn thả mộng tới muôn nơi

    cachuont


    ĐIẾU ỐNG < điếu cày >

    Nhấp nhổm trưng bày cái thú tôi
    Thường hay đấu mỏ hóa quen rồi
    Tròn gang sớm thúc ti toe ngậm
    Đủ tấc khuya nài hú hí chơi
    Rướn cật ông mồi sương lấp lửng
    Khuỳnh tay cậu rít lửa tơi bời
    Hòa vui bất tận âm dương réo
    ĐIẾU ỐNG thêm tình khắp mọi nơi .

    tnqs0117.

    hề .. hề ... hề ...


    Tâm sự điếu cày!

    Anh này cứ khoái lại vòi tôi
    Bởi thế dần quen chọc lỗ rồi
    Ục ục mê tơi nhanh nhẩu kéo
    Phà phà sảng khoái vội vàng chơi
    Khòm lưng bốn bận đầu mê sảng
    Úp mặt năm phen óc rối bời
    Mỗi độ khèo lông đều thích thú
    Phì phò hít thở ở nơi nơi

    STT

    hehehe
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  6. #36
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    LẠI CÀY BỪA

    Chân thon háng dạng bao chàng muốn
    Dáng mảnh thân trần lắm kẻ ưa
    Gã nghiện vầy vò khi buổi sớm
    Thằng ghiền mó máy lúc ban trưa
    Tay hôi bóp cổ que khời loạn
    Gối thủm kê hông gậy dí bừa
    Hổn hển chàng ơi đừng quấy quá
    Phì phò thiếp hỡi cứ dây dưa

    KHT
    Last edited by kehotro; 18-01-2010 at 04:25 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Rượu phạt!
    Lạc bước Niềm Riêng rượu chẳng chào
    Lại mời rượu phạt thấy lòng đau!
    Ta vào Đường luật lòng ngơ ngẩn
    Góp nhặt vài lời để gởi trao
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •