Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/37

Chủ đề: Rượu chào !

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    RƯỢU CHÀO !

    Kén được dăm bình ấy rượu tiên
    Vườn thơ tẩm ướp quả ư nghiền
    Lê trôn xóm thị mon men bút
    Rảo gối thôn đào hí hoáy nghiên
    Chữ nghĩa lưng vò toan nén bạc
    Văn chương nửa chĩnh liệu quan tiền
    Niềm Riêng dốc sạch như còn khát
    Để khố say mèm giữa chợ phiên .


    tnqs0117.

    hề ... hề .... hề ....
    Thi sỹ đời nay sướng tựa tiên
    Rượu ngon, mỹ nữ thấy thêm nghiền
    Bình minh lướt phím thôi múa bút
    Bán dạ nâng ly khỏi rửa nghiên
    Khách tới nghèo hèn không tiếc bạc
    Quan sang quyền quý chẳng ham tiền
    Việc nhà đã có bà lo liệu
    Mơ mộng như ông chẳng tới phiên
    09/2009

    Mạn phép chủ nhà họa một chút cho vui, mong được chỉ giáo
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #12
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    199
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    RƯỢU CHÀO !

    Kén được dăm bình ấy rượu tiên
    Vườn thơ tẩm ướp quả ư nghiền
    Lê trôn xóm thị mon men bút
    Rảo gối thôn đào hí hoáy nghiên
    Chữ nghĩa lưng vò toan nén bạc
    Văn chương nửa chĩnh liệu quan tiền
    Niềm Riêng dốc sạch như còn khát
    Để khố say mèm giữa chợ phiên .


    tnqs0117.

    hề ... hề .... hề ....
    Thơ say giãi tỏ tâm tình mình
    Mấy ai hiểu thấu lòng mình ta
    Khi nâng chén, khúc tình si muội
    Niềm riêng hỡi tri ki mấy người
    Mấy ai thấu tỏ cuộc đời ta
    Không say mà nói xin mời ra
    Ở đây bằng hữu chúng ta có
    Trước nâng chén sau là làm thơ
    Nếu bác còn nói bâng quơ nữa
    Phạt một chén rồi thơ lại bàn.


    Mạo muội xin họa vài câu,

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ai mà đẹp trai ghê nè...

    Có nguời xem hình 17huynh chắc kết quá nên ghẹo nè, Hzz post hộ..

    Rao...

    Trai tân đợi khách lại xem hàng
    Mặc sức đo sờ dọc lẫn ngang
    Chỗ rộng hình như vừa đủ ngón
    Nơi dài có lẽ chớm tròn gang
    Chưa lần dụng tới còn nguyên kiện
    Chẳng dịp bày ra vẫn kín ràng
    Buổi chợ đông người mong kẻ ngắm
    Kẻo rồi meo mốc...hết tình tang
    Last edited by Huyzozo; 23-09-2009 at 04:29 PM.

  4. #14
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyzozo Xem bài viết
    Có nguời xem hình 17huynh chắc kết quá nên ghẹo nè, Hzz post hộ..

    Rao...

    Trai tân đợi khách lại xem hàng
    Mặc sức đo sờ dọc lẫn ngang
    Chỗ rộng hình như vừa đủ ngón
    Nơi dài có lẽ chớm tròn gang
    Chưa lần dụng tới còn nguyên kiện
    Chẳng dịp bày ra vẫn kín ràng
    Buổi chợ đông người mong kẻ ngắm
    Kẻo rồi meo mốc...hết tình tang
    RAO TIẾP .

    Ế ẩm chừng xem vẫn mượt hàng
    Nay trình quý vị lúc đò ngang
    Đôi chòm lý sự non non tấc
    Một gốc tư tình đẫy đẫy gang
    Số đỏ em vòi trao yếm cột
    Thời son ả tính lựa duyên ràng
    Đông này lót ổ xuân này kết
    Sướng cả trăm bề rõ quả tang .

    tnqs0117.

    hề ... hề ... hề ...

  5. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    RAO TIẾP .

    Ế ẩm chừng xem vẫn mượt hàng
    Nay trình quý vị lúc đò ngang
    Đôi chòm lý sự non non tấc
    Một gốc tư tình đẫy đẫy gang
    Số đỏ em vòi trao yếm cột
    Thời son ả tính lựa duyên ràng
    Đông này lót ổ xuân này kết
    Sướng cả trăm bề rõ quả tang .

    tnqs0117.

    hề ... hề ... hề ...

    Ế HÀNG

    Nửa đêm vẫn vọng tiếng rao hàng
    Kẻ đến người về chẳng ngó ngang
    Cả khóm buông hờ mong chị vén
    Nguyên chùm nới lỏng đợi em gang
    Đặt phơi giữa chợ khan mời níu
    Đem móc ngoài sân mỏi kết ràng
    Khéo để lâu ngày dầu cạn bấc
    Thôi thì tự gõ trống tùng tang..
    Hzz

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    Chào hàng ...

    Ra xem..Thập Thất đứng chào hàng
    Giữa phố khoe mình dáng thật ngang
    Cẳng ốm tay dài như ống điếu
    Da mềm thịt bủng giống dưa gang
    Người lo rước nợ tìm phương trốn
    Kẻ muốn vương tơ kiếm cớ ràng
    Bỏ mặc ngoài tai lời phiếm luận
    Lòng thầm mở hội ...phút tình tang...

    QN
    25/9/2009

    Ghẹo 17 tí ;D


    Last edited by CM4Q; 25-09-2009 at 02:26 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #17
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chào hàng ...

    Ra xem..Thập Thất đứng chào hàng
    Giữa phố khoe mình dáng thật ngang
    Cẳng ốm tay dài như ống điếu
    Da mềm thịt bủng giống dưa gang
    Người lo rước nợ tìm phương trốn
    Kẻ muốn vương tơ kiếm cớ ràng
    Bỏ mặc ngoài tai lời phiếm luận
    Lòng thầm mở hội ...phút tình tang...

    QN
    25/9/2009

    Ghẹo 17 tí ;D




    ĐỒ QUÝ _ XIN NHẸ TAY

    Mấy kẻ sưng sưng tính lựa hàng
    Ham đồ chất lượng ấy còn ngang
    Em bèo giữ mộng so so cuống
    Thị mướp buông tình ướm ướm gang
    Ngúng nguẩy quần the con bướm lượn
    Loi choi váy lĩnh cái ong ràng
    Trưng bày của hiếm sờ cho nhẹ
    Kẻo nhỡ tay dùi trống rạn tang .

    tnqs0117 .

    hề .. hề ... hề ...
    Last edited by trainhaqueso1; 25-09-2009 at 02:36 AM.

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Album vườn thơ

    @ 17 ơi ,sửa lại trong quote là "Thập thất " dùm 4 với . Già rồi nên lẩn thẩn ,tay chân quờ quạng ...gõ phím sao tới "Thất thập " luôn hì ...hì...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #19
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Rượu mừng


    Ly này cạn hết để thành tiên
    Men đổ vào câu túy lúy ghiền
    Hai buổi mơ màng đưa đẩy bút
    Bốn canh hối hả dập dồn nghiên
    Vần thơ tếu táo đùa danh lợi
    Chén rượu nghênh ngang giỡn gạo tiền
    Đã tới đây rồi vui tận nhé
    Cho lòng bõ lúc ngóng tìm phiên

    PL 31.8.09
    LẠC!

    Dạo bước nơi này ngỡ chốn tiên
    Thơ văn tửu sắc khiến cho nghiền
    Vừa qua lớp một run khai bút
    Mới đến bài nhì thẹn nhấc nghiên
    Chữ gõ sai vần toi đấu thóc
    Câu gieo trái luật hỏng nong tiền
    Nhờ cô chỉ dạy rèn tay họa
    Chẳng dám khua rìu lạc giữa phiên

    SS 26.9.09

  10. #20
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Rượu chào !

    Trích dẫn Trích dẫn của suongsa Xem bài viết
    LẠC!

    Dạo bước nơi này ngỡ chốn tiên
    Thơ văn tửu sắc khiến cho nghiền
    Vừa qua lớp một run khai bút
    Mới đến bài nhì thẹn nhấc nghiên
    Chữ gõ sai vần toi đấu thóc
    Câu gieo trái luật hỏng nong tiền
    Nhờ cô chỉ dạy rèn tay họa
    Chẳng dám khua rìu lạc giữa phiên

    SS 26.9.09
    Xếp lại
    Chốn tiên...lỡ bước dạo nơi này
    Tửu sắc...thơ văn định xếp...nghiên
    Khai bút khi vừa qua lớp một
    Nhấc nghiên thẹn thùng...bài nhì mới
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •