em bảo tôi quá yêu thơ
Tôi chỉ cười nhẹ
"yêu thơ là khờ"
Nhưng em chẳng biết bao giờ
Em là tất cả đời thơ tôi rồi
Vì thế em chớ giận tôi
Hồn thơ tôi có một đời em ban
Tôi yêu em đến vô vàn
Em...
....thơ....
..........tình cảm chứa chan ngập lòng
em bảo tôi quá yêu thơ
Tôi chỉ cười nhẹ
"yêu thơ là khờ"
Nhưng em chẳng biết bao giờ
Em là tất cả đời thơ tôi rồi
Vì thế em chớ giận tôi
Hồn thơ tôi có một đời em ban
Tôi yêu em đến vô vàn
Em...
....thơ....
..........tình cảm chứa chan ngập lòng
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư