Bài 1 đến 10/65

Chủ đề: Em & Thơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Em vụng dại nhớ Anh.. – “Người dưng”
    Nỗi nhớ rơi lưng chừng trong kí ức....-
    Nỗi nhớ rơi từng đêm dài thao thức
    Tự hỏi mình: Sao lại nhớ “Người dưng”?

    Đã là gì của nhau đâu mà phải nhớ hả Anh,
    Chỉ là người dưng - ta chưa từng bắt gặp
    Nhưng trái tim vẫn gào lên quặn thắt "
    Em lại nhớ rồi - nhớ lắm – “Người dưng” ơi !
    QH-14/01/2010

    Tự nhiên em nhớ "Người dưng"
    Tự nhiên anh cứ ngập ngừng mãi thôi
    Bao năm mình đứng chơi vơi
    Làm "Người dưng", lặng bên đời "Người dưng"
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Người dưng khác họ anh ơi
    Mà sao em lại trao lời nhớ thương
    Để cho lòng phải vấn vương
    Để cho em hiểu em thương anh rồi !!!
    Người dưng ở chốn xa xôi
    Nhưng em mong mãi lối về gặp anh!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Em vụng dại nhớ Anh.. – “Người dưng”
    Nỗi nhớ rơi lưng chừng trong kí ức....-
    Nỗi nhớ rơi từng đêm dài thao thức
    Tự hỏi mình: Sao lại nhớ “Người dưng”?

    Đã là gì của nhau đâu mà phải nhớ hả Anh,
    Chỉ là người dưng - ta chưa từng bắt gặp
    Nhưng trái tim vẫn gào lên quặn thắt "
    Em lại nhớ rồi - nhớ lắm – “Người dưng” ơi !
    QH-14/01/2010

    Tự nhiên em nhớ "Người dưng"
    Tự nhiên anh cứ ngập ngừng mãi thôi
    Bao năm mình đứng chơi vơi
    Làm "Người dưng", lặng bên đời "Người dưng"

    Chỉ là hai chữ "Người dưng"
    Mà nghe mằn mặn lưng chừng trên môi

    Chỉ là hai chữ mà thôi
    Sao da diết cả tình tôi thế này

    "Người dưng" xưa, ấm vòng tay
    "Người dưng" chừ đã... theo mây gió rời!

    phuongnhiaodai

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •