Bài 1 đến 10/65

Chủ đề: Em & Thơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Có phải nàng thơ ghé chốn đây
    Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây
    Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng
    Dưới trăng có kẻ mặc hồn say.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Có phải nàng thơ ghé chốn đây
    Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây
    Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng
    Dưới trăng có kẻ mặc hồn say.
    Anh gởi nỗi niềm lên góc đây
    Thấy em ngày đó...em thơ ngây
    Thấy em hờ hững như hư ảo
    Mang thả anh vào trong cơn say

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Anh gởi nỗi niềm lên góc đây
    Thấy em ngày đó...em thơ ngây
    Thấy em hờ hững như hư ảo
    Mang thả anh vào trong cơn say
    Có chút niềm riêng gửi chốn đây
    Rượu đào chưa uống đã ngây ngây
    Dù ai hờ hững không buồn trách
    Rượu có đắng lòng, ta vẫn say
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •