Bài 1 đến 10/65

Chủ đề: Em & Thơ

Threaded View

  1. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Có một ngày ta sẽ chẳng còn thơ
    Và em nữa, cũng đi về phương khác
    Con đường cũ, lá vàng rơi xào xạc
    Bóng đổ dài theo từng bước chân đi
    *
    * *
    Dẫu biết rằng sẽ có cuộc chia ly
    Không màu tím và không lời hẹn ước
    Vẫn khao khát giá như mình có được
    Dù chỉ một ngày trọn vẹn em – thơ.
    Em và thơ
    hai chiều đỏng đảnh
    Anh hóa cánh chuồn bay tới bay lui
    Trái tim đỏ lỡ sinh thơ trong mạch chảy
    Em chớ dỗi hờn...kẻo lệ hoen môi...


    Welcome Cachuont đến với diễn đàn và VT NR nhé!
    Chúc vui sáng tác nhé bạn!
    Last edited by phale; 29-08-2009 at 12:55 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •