Trang 7 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Bài 61 đến 65/65

Chủ đề: Em & Thơ

  1. #61
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Mùa xuân đến,xuân mang em đến
    Tôi tưởng rằng đã mãi quên em
    Nào ngờ đâu trái tim vẫn thèm
    Những ánh mắt một nụ cười xưa cũ

    Tình yêu ấy tưởng từ lâu đã ngủ
    Em về chi tôi ủ rũ tâm hồn
    Tôi nhận ra,tôi khao khát nụ hôn
    Tôi cháy bỏng tôi điên cuồng nhung nhớ


    (tặng em,mối tình đầu của tôi.hạnh phúc vì gặp lại em)
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. #62
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Mùa xuân đến,xuân mang em đến
    Tôi tưởng rằng đã mãi quên em
    Nào ngờ đâu trái tim vẫn thèm
    Những ánh mắt một nụ cười xưa cũ

    Tình yêu ấy tưởng từ lâu đã ngủ
    Em về chi tôi ủ rũ tâm hồn
    Tôi nhận ra,tôi khao khát nụ hôn
    Tôi cháy bỏng tôi điên cuồng nhung nhớ


    (tặng em,mối tình đầu của tôi.hạnh phúc vì gặp lại em)
    Gặp lại em khi mùa xuân vừa tới
    Cặp môi thơm gợi nhớ nụ hôn xưa
    Trái tim ơi, khao khát mấy cho vừa
    Cứ âm ỉ chờ phút giây bùng cháy.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. Thành viên cám ơn bài của Cá Chuồn:

    Boulevard (01-08-2010)

  4. #63
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Van em đấy
    đừng đùa cợt tình tôi
    Đừng dìm tôi chết sầu trong thơ mãi
    Đừng bỏ tôi với tình yêu khờ dại
    Đừng vo tròn bóp nát trái tim tôi

    Vần thơ xưa em bỏ lạc mất rồi
    Vì thế nên hồn thơ tôi trống trải
    Tình yêu tôi đã nhạt dần quên mãi
    Thời gian làm em quên mất tôi thơ
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  5. Thành viên cám ơn bài của duycanh:

    Cá Chuồn (01-08-2010)

  6. #64
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    Ngày tháng nào mang đến những vấn vương
    Cho nỗi nhớ niềm thương giăng ngập lối
    Nào ai biết trong ta người nào lỗi
    Để cho lòng mãi chứa nỗi giận hờn!

    Quên sau được những tháng ngày xưa cũ
    Lần đầu tiên ai rủ đối vần thơ
    Người gì đâu sao cứ mãi từng giờ
    Cứ từ “nhau” hoài trao ngơ ngẩn đáp

    Last edited by hamy; 29-03-2010 at 08:44 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  7. Thành viên cám ơn bài của hamy:

    Cá Chuồn (01-08-2010)

  8. #65
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Em & Thơ

    ùi ui úi, tìm mãi mới ra nhà anh Cá
    Chúc mừng SN anh ở Yahu rùi chưa đã, lại chúc tiếp ở đây, hí hí
    Chúc mừng SN anh nhé, chúc anh thành công trong mọi lĩnh vực
    hẹn gặp anh vào 1 ngày 1 xa....
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    Cá Chuồn (01-08-2010)

Trang 7 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •