Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Bài 21 đến 30/30

Chủ đề: Những bài thơ khuyết danh

  1. #21
    Newbie Photobucket tình_nhân_nhỏ_bé's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không có anh ....

    Tôi lặng lẽ đắm chìm trong đêm tối

    Mênh mông buồn trong nỗi nhớ bơ vơ

    Tim đau đớn tôi muốn biến thành mây trắng

    Bay về đâu trong khúc nhạc u sầu?



    Và đêm nay với một mảnh tình đau

    Sao lại khóc khi biển đời dài rộng

    Khắc tên người trên cát trắng mồ côi

    Ôi tình yêu thức giấc giữa chiêm bao


    Đêm trăn trở tôi nghiêng mình bên gối chiếc

    Thao thức vì ai tôi bỗng tiếng thở dài

    Lòng cay đắng khi nghĩ đời nghiệt ngã

    Mở mắt nhìn tôi muốn vĩnh biệt tình yêu.



    Và đêm nay trong một phút lặng yên.

    Tôi ngồi chết để biến thành mây trắng.

    Bay về đâu để mãi thuộc về nhau?
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

  2. #22
    Member PhotobucketPhotobucket [--LEO--]'s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hà lội
    Bài viết
    187
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default chặt chặt và chặt

    xé chặt đục đập
    hok bit tác giả

    Ta muốn xé khung trời ra muôn mảnh
    Rách tựa giẻ tình, rũ rượi, xác xơ
    Để ngàn sao ướm nhuộm máu tim khờ
    Nhìn vũ trụ khuất mờ trong hỏa ngục.

    Ta muốn chặt sông dài ra từng khúc
    Nghe dòng tình ai oán lúc đớn đau
    Đời chưa qua mang vội mối tình sầu
    Bụi cay đắng phủ kín màu tăm tối.

    Ta muốn đục đại dương ra vạn lối
    Cho tan oà khối lệ dỗi hờn rơi
    Chua chát đong đầy, mặn đắng chơi vơi
    Lòng hiu quạnh như biển sâu trầm tiếng.!!

    Ta muốn đập đất này ra triệu miếng
    Cùng cuộc đời vào vụn vỡ điêu linh
    Mãi về sau sẽ biến mất chữ tình
    Người trôi nổi bằng vong linh rệu rã.


    Buon oi..ta chao`mi...
    Last edited by [--LEO--]; 31-05-2009 at 12:58 PM.

  3. #23
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cát bà



    Muộn rồi…
    Chiều…
    Cát Bà ơi
    Đây là bãi cát tôi ngồi với em
    Thấy trời chìm phía bóng đêm
    Thấy con buồm trắng thả trên bềnh bồng

    Cát Bà lặng giữa thinh không
    Tôi mang ra đảo chút lòng hoang vu
    Trời xa có vạt mây mù
    Rừng xa có một ngày thu rì rào

    Tôi trôi với gió mùa nào
    Sóng xô ôi nhọc công bao dã tràng
    Tôi đi xe cát chiều hoang
    Làm sao lấp nổi mênh mang Cát Bà

    Tôi ở đây, em thì xa
    Ưu tư thôi cũng đã là ngày xưa
    Chiều nay đảo có gió lùa
    Núi già đứng xám nhìn mùa thu đi

    Chiều ơi cơn cớ điều gì
    Mà con sóng cứ thầm thì ngoài xa
    Ô hay xin hỏi Cát Bà
    Riêng ta, sao lại như là với nhau …

  4. #24
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Dại khờ

    Ai cũng có những phút yếu lòng....

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa


    ( sưu tầm)
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #25
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Dại khờ

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Ai cũng có những phút yếu lòng....

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa


    ( sưu tầm)
    KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em

    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.

    (St)

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  6. #26
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cát bà

    Tôi 20 cho PL xin tên tác giả với.

  7. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    437
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Cát bà

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tôi 20 cho PL xin tên tác giả với.
    Chị PL nhớ CB nhiều lắm nhỉ. Em nghe nói có vụ nghi án gì ngoài đó, không biết giờ đã thành án chưa chị?
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  8. #28
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cát bà

    Trích dẫn Trích dẫn của KTMQA Xem bài viết
    Chị PL nhớ CB nhiều lắm nhỉ. Em nghe nói có vụ nghi án gì ngoài đó, không biết giờ đã thành án chưa chị?
    Chưa thấy tuyên thì vẫn là nghi thôi KTMQA ơi.

  9. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Những bài thơ khuyết danh

    ...............

  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Những bài thơ khuyết danh


    ... ... ...

    Buồn đôi khi vô cớ
    Len lỏi vào mắt trong
    Có phải vì sắc cỏ
    Trải màu xanh mênh mông
    Hay vì người không hẹn
    Mà ta lại ngồi trông
    Trách gì người không đến
    Buồn có phải vì mong??

    Buồn đôi khi vô cớ
    Cho bờ môi thở dài
    Có mà rồi không có
    Một mà lại là hai
    Hay vì người không nói
    Với ta- dù một lời
    Hay vì là khách lữ
    Nên thất thường buồn vui?

    Phải rồi tim nằm lệch
    Nên thương về một phương
    Trách gì ta ngờ nghệch
    Khi người ta sang đường…




    Em ko biết cả tựa bài lẫn tác giả ... thích bài này từ năm lớp 11 chỉ vì 2 câu
    "Phải rồi tim nằm lệch
    Nên thương về một phương"


    Thế là lên mạng search ra thui ... Mọi ng biết tựa đề ỏ tác giả thì cho em biết với nhe ... thanh sờ kiu

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Chủ đề tương tự

  1. mobifone khuyến mãi 170%. - sự thật thế nào
    By cocacola_vn in forum Điện thoại
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-04-2010, 08:38 AM
  2. Cầu Vồng......Khuyết
    By Tazang in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 65
    Bài cuối: 31-01-2010, 03:20 PM
  3. Cầu vồng khuyết - Tuấn Hưng
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 17-07-2009, 08:50 AM
  4. Thơ Nguyễn Khuyến
    By phale in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 06-07-2009, 01:41 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •