Số hả, tởng gì, chuyện nhỏ, pm lại cho cả hai ...
Chú gang tự lên chương trình bia phạt đi nhỉ !
Đầu anh là của Vina
Khúc đuôi là kép chín chin ấy mà
Chen giữa là cặp ba ba
dẫn đầu hai cặp ấy là khống tam (0,8)
* không giải được thì vô thư riêng mà coi nhể..!
![]()
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Chú gang này thật lắm trò
Đang sim giải số lại thò cái chim
Tìm sim hay số đã in
vào trong contact mở ra mà tìm
Chú đừng có cố thò chim
Anh lên cơn bực, lại chim tìm cò...
Của anh, chú biết loại to
Cái cò của chú làm sao so bằng
Thôi đi, chú chớ lằng nhằng
Anh mà thi đấu, khối thằng lăn quay...
Một vòng to tựa cổ tay
Làm cho ai đó lăn ngay ra gường
Mắt nhìn đăm đắm yêu thương
Chim anh, cò chú đời thường thế thôi.
Viết thơ cho chú, bồi hồi
Gang ơi!, tặng chú nốt đôi cà này...!
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Last edited by LaoÁi; 05-09-2009 at 12:01 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.