Chời ơi !... Ngồi coi hết 23 trang này cộng với 4 trang report mà cứ tiếc hùi hụi vì mấy ngày vừa qua NC không vào NR được !...
Bây giờ NC mới biết là có dzụ off tại HN á !... Nhưng NC nhớ không nhầm thì ít nhất là 2 người có số ĐT của NC rùi muh, hic hic !...
Thấy các anh chị em off dzui dzẻ, NC cũng đỡ tủi phần nào !... Hy vọng sẽ sớm có lần sau hén !...
Sorry NC, sorry NC. Thấy huynh bế quan nên 22 không dám gõ cửa. Từ nay NC mỗi ngày vào điểm danh 1 lần nhé... kẻo lại "bỗng dưng" lạc hậu...
Sẽ sớm có lần sau thôi NC ạ. PL vẫn còn 2 vé máy bay nhỡ đang để dành...
Lời hẹn ra HN, đi thuyền sông Hồng, nghe quan họ quá ư hấp dẫn...
Ai hẹn với PL còn nhớ không ta?
Chuyện bây giờ mới kể..
Nhỡ máy bay
Hôm ấy PL được trợ lý thông báo bay chuyến 15.45... OK... nạp giờ bay vào đầu..
Sáng hôm ấy có cuộc họp ở công ty, xong việc vội vàng về SG... nhìn đồng hồ...canh giờ bay...vội vàng lên thì chắc cũng kịp.
Từ nhà ra sân bay cũng gần. Taxi đi được nửa đường thì điện thoại reo...
- Cô ơi, cô quên ví
- Trời ơi, cầm gấp ra sân bay cho cô
Hic, nhìn đồng hồ 15.00. Còn 45 phút..mà bóng dáng cái ví chưa thấy đâu. Nhìn đồng hồ nhích mà sốt cả ruột.
Ví tới...còn 35 phút nữa...check in chắc kịp. Chạy vội vã vào.
Đưa vé cho nhân viên sân bay.
- Chị qua kia hỏi xem họ nhận chỗ không? (ủa sao vậy)
.....
- Chị ơi, chị check in trễ rồi
- Ủa, 35 phút nữa mà.
- Giờ bay là 15.35 mà..
- Ủa ủa...
Thế là nhỡ chuyến bay!