Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn của Sheiran
Lãng mạng quá đi mất, em muốn biết người trong bài thơ là ai quá đi anh TT ơi ^^
"Người đâu gặp gỡ làm chi"
Để khi trông bước người đi... ngẩn buồn
Đem thơ trải tận ngàn phương
Thay xao xuyến hãy còn vươn trong lòng
^^
Nhiều lắm Sheiran ơi, TT chẳng nhớ là ai nữa
Last edited by Tường Thụy; 28-08-2009 at 05:53 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/