Cảm ơn SN83 đã đứng ra cùng các mem HN để tổ chức buổi off này. Chỗ off khá gần CQ mình. Mình cũng vẫn thường xuyên liên lạc với những người bạn cũ, và thường đọc thơ của các bạn, và bản tính tò mò, thích tìm hiểu... nên "tình hình thời sự" thế nào NA vẫn nắm được. NA cũng có trao đổi với cô giáo PL, nhưng chưa chắc đi được, nên không dám đăng ký. Chúc VT Hà Nội vui vẻ. Đây có lẽ sẽ là dịp tốt nhất để VT HN "kết đoàn" và là tiền đề để theo kịp sự "chân tình và bằng hữu" như VT SG.

Thanks PL nhé! Chuyến đi của PL có thể sẽ là bước ngoặt cho anh em HN đấy!