-
Re: Buồn tàn thu
Thơ vu vơ tặng lục bát qua cầu của Chi Lan.
Trông…
Thế là em lại bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không em
Nói ra chỉ chạnh lòng thêm
Cổ tay chỉ thắm từng đêm cứa lòng
Ước gì là hẹn để mong
Nhìn mây, đợi gió người trông dáng người
Ơ kìa nước mắt cạn rồi
Sương mềm, trăng lạnh còn vời chi nhau…
16/10/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 21-10-2010 at 09:10 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Phu sinh (14-10-2010),SunWild (14-10-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn