-
Re: Buồn tàn thu
.
Thơ thẩn thôi mà
Chỉ là thơ thẩn thôi mà
Anh thì vẫn đó vào ra
vô tình!
Mắt đâu
đổ quán xiêu đình
Tình đâu
mà cứ gọi mình với ta
Tôi giờ vơ vẩn nắng tà
Gió ngơ ngẩn gió
mây là đà mây
Phải đâu là rượu mà say
Sóng đâu mà cứ đấy lay lắt thuyền
Thu Phong
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Huyzozo (21-09-2010),Lão K (23-09-2010),NCĐ.2009 (01-10-2010),Nhím con (22-09-2010),Phu sinh (21-09-2010),SunWild (21-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn