Last edited by yeu100C; 12-09-2010 at 11:48 AM.
Nhớ thuở…
Nhớ thuở còn thơ nắng rất hồng
Trên cành thấp thoáng phượng vài bông
Hồn nhiên nhí nhảnh theo chân bước
Thánh thiện vô tư quyện tiếng lòng
Gió buốt chưa chờm sang bến hạ
Trăng ngà mới mọc tới bờ đông
Buồng cau trước ngõ khoe đều quả
Vôi mặn trầu xanh đợi thắm nồng
Thu phong
12/09/2010
Last edited by thuphong; 20-09-2010 at 10:33 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Chị Thu Phong làm thiệp và gài thơ vào thiệp đã dã man. Hôm nào em rảnh chị dậy cho em vài bài cơ bản nhé! Đẹp quá !
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)