-
Re: Buồn tàn thu
.
Hì... Cuộc sống mà em, luôn là những mảng đối lập nhau buồn-vui, yêu-ghét, cười -khóc....
Những vấn đề lớn cũng vậy. Phàm là những người có tâm huyết ai nhìn mà không đau lòng và bực mình vì những lãng phí vô ích, những tham lam vô độ, những tác trách, vô đạo đức...
Oài, thôi không nói nữa đâu.
Từ trước tới nay phần lớn chọn thơ là con đường trốn chạy.
"Sự đời bỏ hẳn thôi không nhắc"
Chị chọn thơ theo cách riêng... cố gắng nhìn một nửa tích cực hơn...
Tiếc nuối
Em côi cút giữa đời lầm lũi
Tay chìa tờ vé số: ” bác mua giùm”
Đôi mắt tròn trong trẻo nhìn thật thương
Ai đã vứt hồn nhiên qua cửa sổ
Em lục lọi giữa những đồ nát vỡ
Gom mảnh chai bán đồng nát tiền còm
Ngần ngại nhìn liệu có đủ bữa cơm
Manh áo mỏng khôn che mưa chiều lạnh
Em mải miết quán đèn mờ nhạc mạnh
Tìm niềm vui trong bia rượu ngập tràn
Có thấy thu ngấp nghé nắng đang tan
Tuổi xuân vút nhanh thềm hoang đầy tiếc nuối
Em cắm cúi trong game đầy mảng tối
Những tính toan gươm giáp nhanh lên đời
Ai bảo rằng đó chỉ là trò chơi
Em đang đốt tương lai thành mây khói
Tôi quá tiếc những ngây thơ vô tội
Người bị đẩy ra kẻ phung phí thanh xuân
Biết làm gì để cứu lấy một phần
Những tuổi thơ xót xa và lầm lạc...
18/08/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 07-09-2010 at 07:06 AM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:
kehotro (18-09-2010),NCĐ.2009 (07-09-2010),Phu sinh (07-09-2010),SunWild (12-09-2010),thủy_tâm (06-09-2010),Triplec (11-09-2010),yeu100C (06-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn