-
Re: Buồn tàn thu
Nhìn đâu vẫn thấy buồn chị ạ
Viết cho ngàn năm Hà nội
Một Hà nội thanh cao và chật chội
Vẫn bốn mùa chảy mãi biết về đâu
Nào đất đai mở rộng nối chiếc cầu
Nhưng trắc ẩn vần hoàn là dấu hỏi
Lớp lớp người đi còn bao người ở lại
Có hào hùng dữ dội với non sông
Hay hoài cổ vần chỉ ở trong lòng
Mỗi bước đi khi về như ngây dại
Hà nội ơi ngàn năm ta nhìn lại
Con cháu ta vẫn mũ cối vô hồn
Dáng anh hùng với những câu phát ngôn
Nghe là choáng luôn cả mười thế kỷ
Nhưng hằng ngày trong ta vẫn nghĩ
Vẫn đẹp xinh nét đẹp của hồn nhiên
Của mái ngói đền đài tháp chùa nghiêng
Của Hà nội luôn giành ngôi hoa hậu
Một đất nước cần sao những hình mẫu
Của văn minh của ý chí thanh cao
Nhưng mong ước có phải quá tầm phào
Ta ngoảnh lại thủ đô buồn muôn thuở
Last edited by yeu100C; 06-09-2010 at 12:23 AM.
-
Có 10 thành viên cám ơn bài của yeu100C:
kehotro (18-09-2010),Lão K (29-09-2010),MinhThy (06-09-2010),NCĐ.2009 (07-09-2010),Pearly (06-09-2010),Phu sinh (06-09-2010),SunWild (06-09-2010),thủy_tâm (06-09-2010),thuphong (06-09-2010),Triplec (11-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn