Chuông nhà thờ Cửa Bắc
Chắc chắn người Hà Nội....
Chuông nhà thờ Cửa Bắc
Chắc chắn người Hà Nội....
Tàn thu
Thu tàn đông chớm vội sang
Nhưng tình kia vẫn trái ngang chữ tình
Cuộc đời ta vẫn phiêu linh
Lênh đênh như cánh lục bình nổi trôi
Thu qua đông chớm lạnh trời
Heo may sang ngõ gọi đời nỗi đau
Người xa muôn dặm vắng nhau
Hỏi ai còn nhớ chút màu hương xưa
Thu qua mấy độ cho vừa
Tàn thu nắng úa cho mưa rưng sầu
Mùa này có phải mùa ngâu
Mà sao ô chẳng xây cầu nối duyên
Sông Ngân ngăn cách hai miền
Cơn mưa cũng phủ triền miên dầm dề
Người đi muôn dặm não nề
Thu tàn thu úa lối về phai phôi
TT
Cứ mỗi lần nhìn thấy Thu là lại muốn viết thơ (mặc dù biết thơ mình chẳng hay ^^). Mạn phép gửi lại mấy vần thơ vậy ^^
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Thủy Tâm mến.
Thu Phong rất cảm kích tấm tình mà Thủy Tâm dành cho Thu.
Đừng quá băn khoăn và chuyện thơ hay hoặc thơ dở, quan trọng là gửi gắm được tình cảm và cảm xúc của mình dành cho thơ, cho người.
Hãy thông cảm cho Thu Phong nếu không họa lại được thơ bạn nha. TP đang mất cảm xúc thơ. Đôi lúc cũng chững lại như thế. Thủy tâm cứ vào chơi và thả thơ cho Buồn tàn thu nhé.
Chúc Thủy Tâm luôn bình an và hạnh phúc.
Thân mến tặng Thủy Tâm hai bông hoa nha
![]()
.
Last edited by thuphong; 12-08-2010 at 09:07 PM.
Sẽ còn có ngày mai