Cạn chén thu buồn
Cuối thu giọt nắng võ vàng
Rượu buồn thơ thẩn hai hàng lụy vương
Người đi xa mấy dặm trường
Tìm trong xa thẳm màn sương lạnh lùng
Một mình nỗi nhớ mông lung
Chung này chung nữa mấy chung rượu sầu
Rượu buồn cạn hết bao lâu
Mà sao chưa hết nỗi sầu trong tôi
Ngẫm đời được mấy lần vui
Tình chưa thắm hẹn lại vùi niềm đau
Người đi muôn dặm vắng nhau
Chiều thu lá úa phai màu vì ai
Tầng ngần nhấp chén rượu cay
Cho quên đi hết tháng ngày vắng xa
Lá vàng theo gió la đà
Bâng khuâng ngơ ngẩn hỏi là nhớ - quên
Giọt sầu tôi uống mình ên
Và đời thôi cũng buồn tênh một mình
Chiều thu rơi nắng lung linh
Rượu buồn tôi rót một mình tôi say
Người đi góc biển chân mây
Làm sao thấu được lòng này ai ơi
Tình kia giờ cách mù khơi
Thôi mình ta uống cho vơi nỗi sầu.
TT
Thấy đề tài Buồn tàn thu nên xin ké chút cảm hứng vậy ^_^
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Boulevard (31-07-2010)
Bài thơ của bạn thật tâm trạng, từng câu từng chữ như gợi những nỗi buồn khó mà chia sẻ. Mình đọc đi, đọc lại nhưng vẫn k thể họa được
Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui Thủy Tâm nhé.
Nước trong soi bóng nắng vàng
Con đường năm cũ đôi hàng tơ vương
Vó câu đã bặt dặm trường
Chiều trong đơn lẻ mờ sương lạnh lùng
Ngồi nghe nhớ gọi mịt mùng
Cầm lên chén rượu trăng chung giọt sầu?
Xa nhau… xa đã bao lâu
Ai còn chia những sắc mầu ngày xưa?
Thu Phong
.
Last edited by thuphong; 07-06-2010 at 09:17 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Cám ơn Thu Phong nhé.
Cho Tâm tiếp mấy vần thơ, không dám cho là họa lại vì câu từ hơi ... lạc một tý ^_^
Chúc Thu Phong luôn vui
Chiều thu gió cuốn lá rơi
Đường xưa bến cũ chơi vơi dặm ngàn
Buông câu xa cách đôi đàng
Mưa buồn lạc lối lỡ làng người xa
Lặng buồn cơn gió thoảng qua
Rượu cay mưa phủ cho ta nhớ người
Sầu này đâu dễ nào vơi
Tơ chùng tơ vấy nẻo đời bão dông
TT.
Last edited by thủy_tâm; 16-06-2010 at 07:09 PM.
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
thuphong (31-07-2010)
người đâu buồn thế người ơi
nỗi buồn ào ạt để trời mưa to
thôi thôi xin bớt buồn cho
ngày mai người cũ sẽ dò về chơi
ngày mai tình cũ dầu vơi
sẽ đền tình mới cho đời thêm xuân
............
Chào Tiêu Dao, thơ vui mới hiếm chứ thơ buồn là tiền kiếp rồi bạn ạ.
Khi buồn ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây và....viết dăm câu thơ vu vơ
Hà Nội mưa... rả rích... ngồi trong nhà nhìn mưa rơi giọt giọt như những giọt nước mắt đang rơi... nghe lòng buồn như ... trấu cắn.... lại muốn thả dăm câu thơ. Hihihi...
Chúc bạn vui với thơ nhé.
.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (03-08-2010)
buồn như trấu cắn vậy à
trấu này giỏi thật
dám ra cắn người
hôm nào được buổi mát trời
tôi thử làm trấu
cắn coi có buồn
........
ghé nhà thăm bạn chút nhá.
Candy (13-08-2010)