Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết






    Riêng mang


    Chờ chi những buổi... bình minh
    Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
    Chẳng thể níu những lời... thương
    Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ

    Rung làm chi nhạc ...tình cờ
    Để nhung để nhớ những giờ không nhau
    Niềm vui chỉ thoảng qua mau
    Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

    Ngày qua... vắng bóng mặt trời
    Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...

    Thu Phong
    Say,
    …bên ánh sao đêm,
    Nghe hun hút lạ,
    nối niềm ..
    riêng mang.
    Liêu xiêu về lại bãi hoang
    Bỗng đâu cơn gió…mơ màng..
    …chơi vơi..
    Thèm…
    Làn môi lả lơi
    Thèm bàn tay ấm của người …hôm qua..

    Khẽ ngồi chuốc rượu..
    ….riêng ta..
    Con tim lạnh lẽo…chợt òa…mông lung..!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Giữa trời hè chợt thoáng gió mùa thu
    Nghe hương cũ năm xưa như nhóm lại
    Ta mơ màng nghe lòng dường khắc khoải
    Chút lá vàng xào xạc bước chân ai.

    Tà áo xanh phấp phới giữa giữa cung dài
    Vạt vẫy gọi lá ơi đừng rơi nữa
    Nhưng mùa thu vẫn còn đương lần lữa
    Để trụi cành mà thảm lá dày thêm

    Dịu dàng những bước chân êm
    Hương xưa ngày cũ môi mềm còn đâu.

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Giữa trời hè chợt thoáng gió mùa thu
    Nghe hương cũ năm xưa như nhóm lại
    Ta mơ màng nghe lòng dường khắc khoải
    Chút lá vàng xào xạc bước chân ai.

    Tà áo xanh phấp phới giữa giữa cung dài
    Vạt vẫy gọi lá ơi đừng rơi nữa
    Nhưng mùa thu vẫn còn đương lần lữa
    Để trụi cành mà thảm lá dày thêm

    Dịu dàng những bước chân êm
    Hương xưa ngày cũ môi mềm còn đâu.
    Họa vội với bạn đôi dòng, đừng chê cười nha

    Nghe gọi đâu đây hương gió ngày thu
    Từ mãi xa xôi chợt vương về nhóm lại
    Chút tình cũ dường như đang khắc khoải
    Nghe xạc xào lay động …bước chân ai

    Nghe sương chiều vương nhẹ trên vai
    Chợt chạnh lòng... thương lá rơi nhiều quá
    Một giọt sương lạnh rơi trên má
    Cánh lá nào hờ hững quên màu xanh

    Anh ở nơi nào... hỡi anh
    Có nhớ nữa thu xưa đành… chia biệt

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 29-05-2009 at 07:42 AM.

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    [SIZE="3"]Say,
    …bên ánh sao đêm,
    Nghe hun hút lạ,
    nối niềm ..
    riêng mang.
    Liêu xiêu về lại bãi hoang
    Bỗng đâu cơn gió…mơ màng..
    …chơi vơi..
    Thèm…
    Làn môi lả lơi
    Thèm bàn tay ấm của người …hôm qua..

    Khẽ ngồi chuốc rượu..
    ….riêng ta..
    Con tim lạnh lẽo…chợt òa…mông lung..!
    Một mình ta ...
    với vô cùng
    Một trăng
    một rượu một vùng hư không
    Một vầng mây xám bềnh bồng
    Thoát thôi ...trăng đã trốn lòng
    thinh không
    Thèm...
    ngày xưa ấy
    vui cùng
    Nay ...
    riêng sương lạnh ...
    đang chung
    chén buồn…


    ThuPhong
    Last edited by thuphong; 27-05-2009 at 09:19 PM.

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Một mình ta ...
    với vô cùng
    Một trăng
    một rượu
    một vùng hư không
    Một vầng mây xám
    bềnh bồng
    Thoát thôi ...
    trăng đã trốn lòng thinh không
    Thèm...
    ngày xưa ấy vui cùng
    Nay ...
    riêng sương lạnh ...
    đang chung chén buồn…

    ThuPhong
    Em cũng một mình
    rượu không quen
    Vần thơ làm bạn..
    lệ mi hoen
    Mộ lòng một nấm chôn ngày cũ
    Đợi cỏ xanh màu thôi nhớ tên...

  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Em cũng một mình
    rượu không quen
    Vần thơ làm bạn..
    lệ mi hoen
    Mộ lòng một nấm chôn ngày cũ
    Đợi cỏ xanh màu thôi nhớ tên...
    Ừ thì ngày cũ đành quên
    Ừ thì người đã về miền cỏ xanh
    Lá xưa cũng đã lìa cành
    Nhạc chiều dạo khúc đoạn đành chia phôi
    Nắng phai...cũng đã phai rồi
    Người ta sao lỡ bẻ đôi câu thề....
    Trăng còn khuất nẻo đồi mê
    Thôi đành...

    ThuPhong
    Last edited by thuphong; 20-06-2009 at 09:09 AM.

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Ừ thì ngày cũ đành quên
    Ừ thì người đã về miền cỏ xanh
    Lá xưa cũng đã lìa cành
    Gió chiều dạo khúc đoạn đành chia phôi
    Nắng phai...cũng đã phai rồi
    Người ơi sao nỡ bẻ đôi câu thề....
    Con trăng khuất nẻo đồi mê
    Thôi thì

    ThuPhong
    Thôi thì...
    nhủ dạ bao lần
    Đường quen vẫn mãi bàn chân tìm về
    Tình yêu chẳng hẹn chẳng thề
    Mà đau đớn bấy...đành che...
    Thôi thì

    PL

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •