Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Welcome TP nhé, thơ bạn thật miên man...Chúc vui nơi này nhé.

    Nỗi nhớ đi hoang... ngẩn ngơ muôn lối
    Lạc cánh chuồn rồi...mưa nắng riêng ta
    Góc vườn xưa cũ vần thơ nằm đợi
    Chẳng dám về thăm sợ buốt gót ngà...
    Nỗi nhớ buồn nào dám đi xa
    Mãi quanh quẩn nơi vườn xưa mộng mị
    Có vần thơ muôn đời không cũ kỹ
    Nhức nhối một đời...buốt giá chiều buông

    ThuPhong
    Last edited by thuphong; 04-06-2009 at 10:38 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •