Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Ảo thật!?

    Những con chữ đang từ đâu đến nhỉ
    Phải chăng là tự bàn phím nhảy ra
    Bàn tay ai ngập ngừng mộng phiêu du
    Hồn lơ đãng trong một đêm bỏ ngỏ

    Những con chữ gửi bao điều bỡ ngỡ
    Quá ngu ngơ thật ảo bất phân minh
    Cứ thật thà giống như phận của mình
    Miền sơn cước dân chân thành chất phác

    @ bạn viết siêu quá. ..




    Ảo ảo thật thật!


    Trên mạng ảo cũng có nhiều điều thật
    Cũng có lòng, có nhịp đập con tim
    Có bồi hồi và đôi mắt lim dim
    Khi ngẫm nghĩ mơ màng trông con chữ

    Nhiều tâm tình vẫn âm thầm nhắn gửi
    Nhưng mấy người sẽ hiểu thấu được đâu
    Có đôi khi không tin vào mạng ảo
    Nhưng niềm vui là thật...vẫn mong cầu


    @Nghĩ sao viết vậy á
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Ảo ảo thật thật!


    Trên mạng ảo cũng có nhiều điều thật
    Cũng có lòng, có nhịp đập con tim
    Có bồi hồi và đôi mắt lim dim
    Khi ngẫm nghĩ mơ màng trông con chữ

    Nhiều tâm tình vẫn âm thầm nhắn gửi
    Nhưng mấy người sẽ hiểu thấu được đâu
    Có đôi khi không tin vào mạng ảo
    Nhưng niềm vui là thật...vẫn mong cầu


    @Nghĩ sao viết vậy á

    Cám ơn nha

    Cám ơn người đến bên tôi một buổi
    Chia nỗi buồn thắp một nụ cười vui
    Vần thơ xưa quên đã lâu lắm rồi
    Nay chợt dậy ửng hồng hương sắc mới

    Cám ơn người chìa bàn tay …tôi với
    Đã nắm rồi chợt tự hỏi tay ai
    Nhìn quanh mình bàn phím lạnh dấu phai
    Lại tự cười một niềm vui cõi ảo

    @ Thì mình cũng vậy thôi à



    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Cám ơn nha

    Cám ơn người đến bên tôi một buổi
    Chia nỗi buồn thắp một nụ cười vui
    Vần thơ xưa quên đã lâu lắm rồi
    Nay chợt dậy ửng hồng hương sắc mới

    Cám ơn người chìa bàn tay …tôi với
    Đã nắm rồi chợt tự hỏi tay ai
    Nhìn quanh mình bàn phím lạnh dấu phai
    Lại tự cười một niềm vui cõi ảo

    @ Thì mình cũng vậy thôi à





    Không có gì!


    Có gì đâu trao nhau vài lời nói
    Người cười vui tôi thì cũng vậy thôi
    Ảo ảnh nào đánh thức nỗi lòng côi
    Bao tâm sự cứ dâng trào như thác

    Vần thơ người cứ như là bài hát
    Tôi thẫn thờ như gió mát qua hồn
    Một buổi chiều dậy bừng bao khúc nhạc
    Cứ ngỡ rằng đang phiêu bạt cõi tiên



    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Không có gì!


    Có gì đâu trao nhau vài lời nói
    Người cười vui tôi thì cũng vậy thôi
    Ảo ảnh nào đánh thức nỗi lòng côi
    Bao tâm sự cứ dâng trào như thác

    Vần thơ người cứ như là bài hát
    Tôi thẫn thờ như gió mát qua hồn
    Một buổi chiều dậy bừng bao khúc nhạc
    Cứ ngỡ rằng đang phiêu bạt cõi tiên



    Tôi quên

    Hỡi người lữ khách đã ghé chân
    Xa xôi thế cơn gió nào đưa đến
    Góc rừng xa chợt gọi tình lưu luyến
    Vần thơ say giữa hoa lá cỏ cây

    Tôi chưa quên bên mình những áng mây
    Lời mật ngọt đã lâu rồi quên nếm
    Người ru thơ với những lời trìu mến
    Tôi quên đời nhiều cay đắng đơn côi
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Tôi quên

    Hỡi người lữ khách đã ghé chân
    Xa xôi thế cơn gió nào đưa đến
    Góc rừng xa chợt gọi tình lưu luyến
    Vần thơ say giữa hoa lá cỏ cây

    Tôi chưa quên bên mình những áng mây
    Lời mật ngọt đã lâu rồi quên nếm
    Người ru thơ với những lời trìu mến
    Tôi quên đời nhiều cay đắng đơn côi


    Thì ra!


    Vậy từ lâu...tim nàng như băng giá
    Không động lòng trước lời ngỏ yêu thương
    Vậy cớ gì nay đã thấy vấn vương
    Những lời thơ mang nét buồn khờ khạo

    Tôi cũng thế cũng lòng như hóa đá
    Một chiều kia bỗng ngơ ngẩn...vu vơ
    Ghép nhạc lòng mong dệt một giấc mơ
    Đừng xa nhé...xin thơ đừng xa nhé

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Thì ra!


    Vậy từ lâu...tim nàng như băng giá
    Không động lòng trước lời ngỏ yêu thương
    Vậy cớ gì nay đã thấy vấn vương
    Những lời thơ mang nét buồn khờ khạo

    Tôi cũng thế cũng lòng như hóa đá
    Một chiều kia bỗng ngơ ngẩn...vu vơ
    Ghép nhạc lòng mong dệt một giấc mơ
    Đừng xa nhé...xin thơ đừng xa nhé

    Thôi đành

    Cũng chẳng biết vì sao tim băng giá
    Giấc mộng đời đâu được đẹp như mơ
    Có nhiều khi muốn vẽ bức tranh hoa
    Mực lại đổ đau lòng trên vải mộc

    Cũng có lúc muốn tìm một tia nắng
    Hong chiều buồn dụ dỗ vần thơ vui
    Lại gặp mưa tê tái dập vùi
    Thôi đành vậy buông xuôi theo dòng nước
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Thôi đành

    Cũng chẳng biết vì sao tim băng giá
    Giấc mộng đời đâu được đẹp như mơ
    Có nhiều khi muốn vẽ bức tranh hoa
    Mực lại đổ đau lòng trên vải mộc

    Cũng có lúc muốn tìm một tia nắng
    Hong chiều buồn dụ dỗ vần thơ vui
    Lại gặp mưa tê tái dập vùi
    Thôi đành vậy buông xuôi theo dòng nước


    Sao lại thế ?!


    Ta phải tự bản thân mình nắm giữ
    Cơ hội kia đâu có đến hai lần
    Đừng buông xuôi cho tâm trạng bần thần
    Có đắng cay mới hay tình yêu đến

    Thuyền tình yêu cứ cho xuôi về bến
    Thoả mong chờ ao ước bấy lâu nay
    Đừng để cho con sóng nhỏ bủa vây
    Hãy hướng đến tương lai đầy ánh sáng

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •