Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Xin đừng ước

    Xin đừng ước, người thơ làn gió thoảng
    Hãy coi là đã gặp áng mây trôi
    Duyên hội ngộ ta cùng nhau nâng chén
    Mai phương trời cách biệt mãi hai nơi

    Xin đừng vội mang theo tình lưu luyến
    Thơ hững hờ bạc lắm cõi bể dâu
    Lỡ một lần trao câu thơ hòa quyện
    Đau muôn đời nhung nhớ mãi ngàn sau


    Cứ ước đấy!

    Cứ ước đấy...là ước hoài thế đấy...!
    Chưa say nồng đã nghĩ đến đau thương.
    Chia cách nhau nghìn đoạn đường vẫn vậy...
    Trái tim này luôn nồng cháy yêu đương!!!

    Em không dám mơ về nơi yên ấm?!
    Hay là em sợ hãi một tương lai?!
    Dù bão bùng mưa gió phủ trên vai...
    Cùng vững bước trên đường dài ...em nhỉ?!


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Cứ ước đấy!

    Cứ ước đấy...là ước hoài thế đấy...!
    Chưa say nồng đã nghĩ đến đau thương.
    Chia cách nhau nghìn đoạn đường vẫn vậy...
    Trái tim này luôn nồng cháy yêu đương!!!

    Em không dám mơ về nơi yên ấm?!
    Hay là em sợ hãi một tương lai?!
    Dù bão bùng mưa gió phủ trên vai...
    Cùng vững bước trên đường dài ...em nhỉ?!


    Hãy là thơ

    Hãy là thơ để muôn đời dệt mộng
    Chẳng tàn phai chẳng cũ kỹ bao giờ
    Luôn tươi rói như bình minh sơn cước
    Mãi trong lành như dòng suối ngu ngơ

    Hãy là thơ trong dòng đời nhẹ bước
    Chẳng u hoài những gặp gỡ chia ly
    Tay trong tay dẫu hôm nay có được
    Mầm phôi pha đã ươm sẵn hình hài




    @ có lẽ lâu lắm lắm rồi mới lại viết thơ đối đáp kiểu này :P
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Hãy là thơ

    Hãy là thơ để muôn đời dệt mộng
    Chẳng tàn phai chẳng cũ kỹ bao giờ
    Luôn tươi rói như bình minh sơn cước
    Mãi trong lành như dòng suối ngu ngơ

    Hãy là thơ trong dòng đời nhẹ bước
    Chẳng u hoài những gặp gỡ chia ly
    Tay trong tay dẫu hôm nay có được
    Mầm phôi pha đã ươm sẵn hình hài




    @ có lẽ lâu lắm lắm rồi mới lại viết thơ đối đáp kiểu này :P


    Hãy là em!


    Thơ là thơ...là tiếng nói của em
    Luôn êm dịu ru êm hồn lãng khách
    Vẫn nhẹ nhàng nhưng tỏa hương ngào ngạt
    Thấm đẫm tình...và mang chút chua cay

    Ừ gặp rồi cũng có lúc chia tay
    Nhưng hiện tại chẳng ai mà phủ nhận
    Để cảm xúc xuôi miên man bất tận
    Đừng dặn lòng khó chịu lắm người ơi




    @Cũng lâu lắm rồi...
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Hãy là em!


    Thơ là thơ...là tiếng nói của em
    Luôn êm dịu ru êm hồn lãng khách
    Vẫn nhẹ nhàng nhưng tỏa hương ngào ngạt
    Thấm đẫm tình...và mang chút chua cay

    Ừ gặp rồi cũng có lúc chia tay
    Nhưng hiện tại chẳng ai mà phủ nhận
    Để cảm xúc xuôi miên man bất tận
    Đừng dặn lòng khó chịu lắm người ơi

    @Cũng lâu lắm rồi...
    Vậy nha

    Lòng những muốn một lần du với gió
    Bay cùng mây và vơ vẩn cùng thơ
    Chén rượu nồng chung một bước vu vơ
    Không câu nệ không vẽ hoài mộng tưởng

    Nhưng ai biết khi nào đường đổi hướng
    Một chén vui đổi vạn chén lệ sầu
    Thì thôi nha mãi là bạn của nhau
    Bước song song như đường ray vô tận


    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Vậy nha

    Lòng những muốn một lần du với gió
    Bay cùng mây và vơ vẩn cùng thơ
    Chén rượu nồng chung một bước vu vơ
    Không câu nệ không vẽ hoài mộng tưởng

    Nhưng ai biết khi nào đường đổi hướng
    Một chén vui đổi vạn chén lệ sầu
    Thì thôi nha mãi là bạn của nhau
    Bước song song như đường ray vô tận





    Ừ!


    Ừ thì vậy đã không duyên không phận
    Không cùng nhau chung bước một con đường
    Không vẽ vời một tình khúc yêu thương
    Thì thôi vậy, lại thênh thang bước tiếp

    Giấc mộng nào vừa thoảng qua thật đẹp
    Ai vội vàng lưu dấu chép trong tim
    Tại vì người sợ bóng tối màn đêm
    Hay tại ta thắp đèn chưa đủ sáng

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Ừ!


    Ừ thì vậy đã không duyên không phận
    Không cùng nhau chung bước một con đường
    Không vẽ vời một tình khúc yêu thương
    Thì thôi vậy, lại thênh thang bước tiếp

    Giấc mộng nào vừa thoảng qua thật đẹp
    Ai vội vàng lưu dấu chép trong tim
    Tại vì người sợ bóng tối màn đêm
    Hay tại ta thắp đèn chưa đủ sáng

    Xin mà

    Thôi xin người đừng buông lời hờn giận
    Nghe như là vương vấn sợi tơ tình
    Trong buổi chiều thả một giấc mơ xinh
    Để đắm đuối những vần thơ thật lạ

    Chỉ là mộng nên chân trời xa quá
    Không bóng hình chỉ con chữ chơi vơi
    Những vần thơ đã níu giữa người tôi
    Xin giữ lấy coi như quà kỷ niệm



    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Xin mà

    Thôi xin người đừng buông lời hờn giận
    Nghe như là vương vấn sợi tơ tình
    Trong buổi chiều thả một giấc mơ xinh
    Để đắm đuối những vần thơ thật lạ

    Chỉ là mộng nên chân trời xa quá
    Không bóng hình chỉ con chữ chơi vơi
    Những vần thơ đã níu giữa người tôi
    Xin giữ lấy coi như quà kỷ niệm






    Hư ảo?!


    Có gì đâu mà giận hờn em nhỉ
    Ngộ nhận thôi...ờ...chỉ ngộ nhận thôi
    Dẫu biết rằng cũng sẽ sớm pha phôi
    Mộng mỏng manh tơ trời không níu giữ

    Ừ chỉ là...chỉ là...bao con chữ
    Thả hồn rong ta vui cõi ảo này
    Cũng say sưa đối đáp hết tháng ngày
    Bao tâm sự tỏ bày miền ảo giác



    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •