Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết

    Thắp ngọn nến khi ngày đông gõ cửa
    Hong lá khô thôi lạnh ở sau vườn
    Đông năm nay ta cần bao nến nữa
    Để ấm tàn thu đượm khắp muôn phương...


    ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Thắp ngọn nến khi ngày đông gõ cửa
    Hong lá khô thôi lạnh ở sau vườn
    Đông năm nay ta cần bao nến nữa
    Để ấm tàn thu đượm khắp muôn phương...


    ^^
    Chào Sheirian, hôm nay em lạc đến Buồn tàn thu sao
    Muôn phương thì không dám đâu chỉ một phương thôi em à
    Chúc em vui và hạnh phúc.


    Thắp ngọn nến thêm đêm đông chút lửa
    Mong ấm lòng bớt lạnh ở một phương
    Người nơi ấy có còn nhớ con đường
    Long lanh mắt và lung linh hoài niệm

    Thu Phong


    @ Phale: Chị thấy em có cây khác đẹp hơn rồi nên chị để lại thắp lửa cho Buồn tàn thu.
    Em vui nhé.
    Last edited by thuphong; 15-11-2009 at 05:16 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chào Sheirian, hôm nay em lạc đến Buồn tàn thu sao
    Muôn phương thì không dám đâu chỉ một phương thôi em à
    Chúc em vui và hạnh phúc.


    Em vẫn ghé đều đều chị ạ, chỉ là hồn thơ em ngày càng khô khốc nên ko dám lên tiếng thui ^^

    Một phương này thu muộn cũng vừa qua
    Đông se sắt ngọn rét lùa vội vã
    Lối quen xưa như bỗng dưng vừa lạ
    Bạn năm nào... bước chậm vẫn run run...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Em vẫn ghé đều đều chị ạ, chỉ là hồn thơ em ngày càng khô khốc nên ko dám lên tiếng thui ^^

    Một phương này thu muộn cũng vừa qua
    Đông se sắt ngọn rét lùa vội vã
    Lối quen xưa như bỗng dưng vừa lạ
    Bạn năm nào... bước chậm vẫn run run...
    Cái tuổi nào là tuổi của nhớ nhung
    Mùa nghịch cảnh hoá nghịch mùa em nhỉ
    Tình yêu có hờn ghen giận dỗi
    Và bốn mùa thay đổi bởi tình yêu.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Em vẫn ghé đều đều chị ạ, chỉ là hồn thơ em ngày càng khô khốc nên ko dám lên tiếng thui ^^

    Một phương này thu muộn cũng vừa qua
    Đông se sắt ngọn rét lùa vội vã
    Lối quen xưa như bỗng dưng vừa lạ
    Bạn năm nào... bước chậm vẫn run run...
    .
    Run run lá trên cành lay khẽ
    Gió lạnh đùa thả sương giá căm căm
    Ở phương đó có còn nắng mùa đông
    Thì gửi nhé thắp hương nồng phiêu lãng

    Thu Phong

    Cám ơn sheirian đã vu vơ với chị. Rảnh thì qua chơi cho vui nhé. Dạo này chị cũng có viết mấy đâu.
    Last edited by thuphong; 16-11-2009 at 12:45 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •