Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trăng bạc mái đầu cõi âm u
    Đêm khóc lệ buông khói sương mù
    Lữ khách thả buồn theo cánh lá
    Gió về hờn giận cả trời thu

    Lâu rồi Nhỏ ko dc đọc thơ của chị TP ...
    Rất muồn viết cùng chị một bài thơ ,cơ mà ý thơ của Nhỏ dường đã lạc theo cơn gió lạ ...nào rồi ..

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Trăng bạc mái đầu cõi âm u
    Đêm khóc lệ buông khói sương mù
    Lữ khách thả buồn theo cánh lá
    Gió về hờn giận cả trời thu

    Lâu rồi Nhỏ ko dc đọc thơ của chị TP ...
    Rất muồn viết cùng chị một bài thơ ,cơ mà ý thơ của Nhỏ dường đã lạc theo cơn gió lạ ...nào rồi ..
    Chào Hạt Bụi Nhỏ, chị vẫn đọc thơ em, những vẫn thơ nhẹ nhàng rất dễ thương nhưng thơ chị thì nó chạy trốn đâu mất rồi ấy.
    Thả một bài thơ em đọc cho vui nhé


    Anh ăn gian

    Anh ăn gian!
    chỉ thích đọc thơ em
    Nghe con tim yếu mềm lời thú tội
    Những câu chữ chay hoài vẫn lạc lối
    Để chiều buồn thả nhớ lại buồn thêm

    Anh ăn gian!
    chỉ thích nghe em nói
    Em vu vơ đâu có biết dại khờ
    Ba hoa chích chòe đủ thứ chuyện ngu ngơ
    Nào mây trắng với biển xanh sóng vỗ

    Anh ăn gian!
    chẳng bao giờ chịu ngỏ
    Cứ mỉm cười nên không hiểu ra sao
    Để bây giờ thương nhớ lỡ vương vào
    Thì lối cũ không trở về được nữa...


    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Trăng bạc mái đầu cõi âm u
    Đêm khóc lệ buông khói sương mù
    Lữ khách thả buồn theo cánh lá
    Gió về hờn giận cả trời thu

    Lâu rồi Nhỏ ko dc đọc thơ của chị TP ...
    Rất muồn viết cùng chị một bài thơ ,cơ mà ý thơ của Nhỏ dường đã lạc theo cơn gió lạ ...nào rồi ..
    Cho anh nương theo cơn gió với nha. Đang đi lạc không biết lối về, hic!

    Lữ khách lang thang đón gió thu
    Đao cùn kiếm lụt ngắm sương mù
    Chiều tàn vó ngựa xanh rêu mốc
    Thánh thót ba tiêu giọt giọt ru
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •