Trích dẫn Trích dẫn của Huyền Minh Xem bài viết
Hỏi Em Còn Nhớ

Thời gian thấm thoát trôi
Thơ cũng lãng quên rồi
Nay về thăm chốn cũ
Hỏi người còn nhớ tôi

Huyền Minh
Sep.18/09


Hì... hỏi vậy thôi...chắc HM đi lầm nhà, có lẽ phải nhờ NH siết lại "vòng kim cô" để em đi đúng hướng.
Thăm chị vẫn khoẻ? Hôm trước biết sinh nhật chị mà em bận việc nên bỏ lỡ mong chị không trách.
Hơn tháng nay em ... mê phim tàu vả lại nàng thơ trốn biệt tăm nên đành 'gác kiếm' quy ẩn... Dù sao vẫn luôn nhớ đến bà chị khả ái thơ hay.
Chúc chị vui và đẹp hoài.
Huyền Minh

Một lần thơ ghé ngang đời
Dẫu xa để lại chút chơi vơi tình


Chào Huyền Minh.
Mạng ảo là vậy, khi tới khi đi, lúc ẩn lúc hiện, vui thì tới buồn lại đi...
Cám ơn em còn nhớ tới bà chị.


Chúc em và NH vui và luôn hp.

TP