Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết



    Nỗi nhớ đi hoang

    Có một chiều nỗi nhớ đi hoang
    Cứ trôi mãi lang thang miền ký ức
    Về đêm mơ ánh trăng vàng huyền hoặc
    Trên triền sông con sóng vỗ đôi bờ

    Rồi một chiều buồn đỗ lại nhành thơ
    Nụ cười tắt mây hững hờ bối rối
    Những ngày xưa yêu thương đầy quá đỗi
    Mà giờ đây cũng lạc lối đi về

    Có nỗi nhớ lạc góc bể phiêu du
    Một mình thôi lặng nhìn sóng bát ngát
    Có một thời lời ru cùng gió hát
    Đã hòa vào sóng biển mênh mông

    Có nỗi nhớ hiện về từ xa xăm
    Cứ ẩn mình nằm im trong bờ cỏ
    Chờ một lần người về qua ngõ
    Người chưa về chờ mãi ...dẫu ngàn năm

    08052009Thu Phong
    Welcome TP nhé, thơ bạn thật miên man...Chúc vui nơi này nhé.

    Nỗi nhớ đi hoang... ngẩn ngơ muôn lối
    Lạc cánh chuồn rồi...mưa nắng riêng ta
    Góc vườn xưa cũ vần thơ nằm đợi
    Chẳng dám về thăm sợ buốt gót ngà...

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Welcome TP nhé, thơ bạn thật miên man...Chúc vui nơi này nhé.

    Nỗi nhớ đi hoang... ngẩn ngơ muôn lối
    Lạc cánh chuồn rồi...mưa nắng riêng ta
    Góc vườn xưa cũ vần thơ nằm đợi
    Chẳng dám về thăm sợ buốt gót ngà...
    Nỗi nhớ buồn nào dám đi xa
    Mãi quanh quẩn nơi vườn xưa mộng mị
    Có vần thơ muôn đời không cũ kỹ
    Nhức nhối một đời...buốt giá chiều buông

    ThuPhong
    Last edited by thuphong; 04-06-2009 at 10:38 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •