-
Re: Buồn tàn thu
.
Tình xuân bất diệt…..
Người thiếu phụ giữa vườn đào chải tóc
Hương gần xa và ong bướm kề bên
Nắng bừng lên… những hạt nắng tháng giêng
Sao ấm áp sao mà thân thương quá
Hương từ đâu có phải làn hương đã
Từ mùa xưa từ muôn kiếp bể dâu
Hương đất trời hay hoa lá gửi cho nhau
Hương mùa xuân rủ nhau cùng trẩy hội
Bông bưởi thơm đóa hải đường tươi rói
Hoa cúc vàng hoa bướm tím dễ thương
Cả chua me cũng góp nụ bên đường
Dẫu nho nhỏ nhưng ngát lòng chờ đợi
Người thiếu phụ đang mơ gì xuân mới
Một con đường thẳng lối giữa bình minh
Một niềm vui khao khát cuối hành trình
Những niềm yêu rạng ngời trên mắt thẳm
Góc cuối vườn một cội cây già lắm
Từ bao giờ cũng mướt mát những hoa
Bông cuối mùa chắt chiu tháng năm qua
Ngan ngát tím cụm sầu đâu đăng đắng
Em cứ đẹp cứ tươi cứ thắm
Dẫu rồi đây tàn lụi cả hình hài
Thì chính em đã để lại ngày mai
Cành trĩu quả nối tình xuân bất diệt
Ơi nàng xuân cứ mỗi lần đưa tiễn
Là một lần đón xuân sẽ hồi sinh
24/03/2016
Thu Phong
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Mây Trắng (28-03-2016),Phu sinh (04-07-2016),Tường Thụy (21-04-2016)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn