Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .




    Nỗi nhớ mùa đông…

    Người ta nhớ mùa xuân đầy nắng ấm
    Với mầu xanh trên khắp mọi con đường
    Những nụ cười cũng tràn đầy mến thương
    Như cây cối những chồi mầm khẽ cựa

    Người ta yêu mùa hè rực lửa
    Nào phượng, nào ve và tím ngát bằng lăng
    Với mùa xưa bao thương mến lặng thầm
    Của cô bé nhà bên còn e thẹn….

    Người ta yêu mùa thu lãng mạn
    Khi thảm lá vàng lớp lớp mọi nơi
    Nghe chiều đi trong nắng nhạt khẽ rơi
    Lòng bỗng thấy sao đời thênh thang quá

    Mà sao tôi yêu mùa đông lặng lẽ
    Với gió reo mưa giật ngoài kia
    Và an nhiên bên bếp lửa sẻ chia
    Bờ vai ấm nụ cười tươi con trẻ

    Tôi yêu quá mùa đông ngày xưa đó
    Tuyết trắng rơi trắng khắp cả gần xa
    Trang vở trắng và trăng trắng cành hoa
    Trời mây trắng, tình trắng trong hiển hiện

    Cát bụi dầy những nẻo đường thương mến
    Chỉ còn tôi vẫn tay trắng đôi tay…..

    22g44 ngày 15/03/2016
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Phu sinh (04-07-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •