Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu



    .

    Xin một chút nhớ thôi…

    Những dấu chân đi ngược lại về xuôi
    Mà vẫn quên Đèo Ngang đang ngóng đợi
    Miền sơn cước ấp ủ điều chưa nói
    Trời vô tình trời cứ vẫn xanh lam

    Họ xa nhau dẫu chưa phải ngàn năm
    Mà tóc đợi thản nhiên thành trắng xóa
    Bước đi về dẫu chẳng còn vội vã
    Mà biển trời đâu có dễ gặp nhau

    Có một thời nào đã quá xa đâu
    Bom dội bom rung rừng hoang khét lẹt
    Gạo thì hiếm cả rau cũng lụi hết
    Chỉ mầu xanh áo lính tiếng cười vang

    Có một thời đọt măng làm bữa sang
    Bạn thân mừng nhau chia đôi điếu thuốc
    Chẳng tính toán gì bao điều mất được
    Cả máu xương và tính mạng thiêng liêng

    Để hôm nay trở lại với niềm riêng
    Da diết nhớ Đèo Ngang đầy mây trắng
    Hoa sim tím e dè trên cát lặng
    Đau đáu nỗi lòng xin một chút nhớ thôi….

    05/03/2016
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Nguyên Thoại (11-03-2016),Phu sinh (09-03-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •