Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Threaded View

  1. #31
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .

    Nắng hồng

    Trời vừa thắp lên những dải nắng hồng
    Ngọt ngào làn mây nhẹ nhàng bay tới
    Rì rào ngọn gió xua dần bóng tối
    Hơi ấm lan dần tỏa khắp không gian

    Hơi ấm lan dần nắng ấm mênh mang
    Biển cũng trỗi lên ầm ào con sóng
    Mắt biển thẳm xanh muôn mầu lấp lánh
    Đoàn thuyền theo nhau bỏ bờ đi xa

    Trời vừa thắp lên những dải nắng hồng
    Rộn rã niềm vui một ngày anh đến
    Bao lần hẹn hò bao nhiêu trìu mến
    Cho phút tương phùng nồng nàn hương bay

    Cho phút tương phùng ngọt ngào ly say
    Cả giọt mưa rơi ngoài kia cũng lặng
    Cả một trời hồng ngàn mây đi vắng
    Ngọn gió vui gì rủ lá lao xao

    Cánh diều vui gì mà cứ bay cao
    Mang theo niềm mơ một mùa xuân mới
    Mang theo niềm vui một ngày anh tới
    Rộn rã phím đàn vời vợi ngân vang…..

    18/02/2016
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 18-02-2016 at 10:19 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Nguyên Thoại (18-02-2016),Phu sinh (20-02-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •