-
Re: Buồn tàn thu

.
Mùa đông đến sớm
Có lẽ đông về rồi đó
Nghe ngày quá ngắn loay hoay
Mới vừa bình minh vội vã
Đã nhìn sương níu ngàn cây
Phố bên thắp đèn rõ sớm
Đuổi tia nắng cuối tan nhanh
Trong này muôn tà áo trắng
Kim truyền, thuốc phát lanh canh
Có gì tôi vừa đánh mất
Theo ngày lặng lẽ rời đi
Bao điều tôi cần nắm chặt
Đừng rơi cùng những lá bay
Có lẽ đông về rồi đó
Ngoài kia khăn áo điệu đà
Chắc là đông về rồi đó
Gió luồn… buốt lạnh lan xa
Ôi chà mùa đông đến sớm
Xin đừng vội bước vào đây
Có người cần nằm tĩnh dưỡng
Mong thêm ấm áp cuối ngày
15/10/2014
Thu Phong
Last edited by thuphong; 15-10-2014 at 01:15 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Lão K (21-10-2014),Phu sinh (17-10-2014)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn